U.19 VN lấn át Arsenal và Manchester City

13/09/2014 20:57 GMT+7

(TNO) Đi một vòng quanh các nơi thường chiếu bóng đá như Nhà văn hóa Thanh Niên (TP.HCM), các quán bia hoặc thậm chí các hàng quán vỉa hè, chúng tôi cứ tưởng đêm nay không phải là thứ bảy, là tối của trận cầu đinh Arsenal - Manchester City, dường như họ đã quên mất.

(TNO) Đi một vòng quanh các nơi thường chiếu bóng đá như Nhà văn hóa Thanh Niên (TP.HCM), các quán bia hoặc thậm chí các hàng quán vỉa hè, chúng tôi cứ tưởng đêm nay không phải là thứ bảy, là tối của trận cầu đinh Arsenal - Manchester City, dường như họ đã quên mất.

>> Trước trận chung kết với Myanmar U.19 VN tổn thất lực lượng
>> Trái tim bảo U.19 Việt Nam vô địch, nhưng sự thật...
>> Chủ tịch VFF và bầu Đức động viên U.19 Việt Nam trước trận chung kết
>> U.19 Việt Nam không muốn lập hattrick bại ở 3 trận chung kết

Các màn hình rộng được đưa ra vị trí dễ thấy nhất, các bộ bàn ghế được đem ra nhiều nhất có thể, chủ các hàng quán không chỉ muốn khách đến thật đông để họ có nhiều thu nhập, họ muốn thật nhiều người kéo đến cổ vũ cho đội tuyển U.19 Việt Nam lấy lại món nợ U.19 Nhật Bản đã vay, hay nói chính xác hơn, người VN muốn có một đêm không ngủ, một đêm thức trắng để mừng chiến thắng.

 




Những cổ động viên may mắn có được chỗ ngồi trong NVH Thanh niên

 


Ranh giới giữa "vào" và "không vào" chỉ là một bức tường

 






Đây là những người chậm chân, không còn lối để vào xem


 




Những màn hình tối thứ bảy giờ dành cho trận U.19 VN gặp U.19 Nhật Bản

Bài, ảnh: Kim Chao - Độc Lập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.