Dấu hỏi cho Inzaghi khi Berlusconi lại truyền đạo bóng đá

26/09/2014 10:02 GMT+7

(TNO) Khi đang cố gắng tìm lại thăng bằng sau một loạt kết quả thất vọng, HLV Filippo Inzaghi lại gặp thêm một thách thức mới, lần này đến từ ông chủ Silvio Berlusconi, người luôn thích can thiệp vào chuyên môn của các HLV.

(TNO) Khi đang cố gắng tìm lại thăng bằng sau một loạt kết quả thất vọng, HLV Filippo Inzaghi lại gặp thêm một thách thức mới, lần này đến từ ông chủ Silvio Berlusconi, người luôn thích can thiệp vào chuyên môn của các HLV.

>> Torres khai nòng giải cứu Milan khỏi thất bại trước Empoli
>> Tevez lại ghi bàn giúp Juventus phá đà thắng của AC Milan
>> AC Milan gặp Juve: Ngày Inzaghi ‘nói chuyện’ với Allegri

Pippo Inzaghi rầu rĩ sau trận hòa 2-2 với Empoli - Ảnh: AFP
Pippo Inzaghi rầu rĩ sau trận hòa 2-2 với Empoli - Ảnh: AFP

Một lần nữa, chủ tịch Silvio Berlusconi lại tuyên bố “AC Milan thắng nếu Pippo Inzaghi nghe lời khuyên của tôi”, trên tờ La Gazzetta dello Sport.

Ông trùm ngành truyền thông và xuất bản đồng thời là cựu Thủ tướng Ý cũng bình luận tương tự sau thất bại 0-1 trước Juventus vào cuối tuần qua.

Sau trận hòa 2-2 đáng thất vọng trước Empoli vào rạng sáng ngày 24.9 (giờ VN), Berlusconi cũng đã lên giọng với đám đông thính giả trong một sự kiện gây quỹ cũng với câu "thần chú" quen thuộc: “AC Milan thắng nếu Pippo Inzaghi nghe lời khuyên của tôi”.

Đây không phải lần đầu tiên Berlusconi tìm cách xen vào công việc của các HLV. Thực tế, đấy đã là truyền thống qua các triều đại của Carlo Ancelotti, Massimiliano Allegri và Clarene Seedorf.

Ông trùm Berlusconi lại lên tiếng chỉ đạo chiến thuật - Ảnh: AFP
Ông trùm Berlusconi lại lên tiếng chỉ đạo chiến thuật - Ảnh: AFP

Theo truyền thông của Ý, để gây thêm sức nặng cho tầm ảnh hưởng của mình, Berlusconi dự kiến sẽ bay bằng trực thăng riêng đến buổi trò chuyện kỹ thuật với ban huấn luyện và các cầu thủ trước trận gặp Cesena vào 20 giờ ngày 28.9 tới (giờ VN).

Thực tế, Berlusconi có lý do để nêu ý kiến. Sau 4 vòng đấu, AC Milan của ông ghi đến 10 bàn thắng, nhưng để thủng lưới đến 8 lần và rớt xuống hạng 7.

Rất có thể, trận gặp Cesena sẽ đánh dấu những bước chuyển biến về chiến thuật của AC Milan dưới thời Pippo Inzaghi. Một phần bởi những lý do bất khả kháng.

Tờ La Gazzetta dello Sport loan tin rằng vị HLV 41 tuổi sẽ chuyển từ sơ đồ 4-3-3 thành 4-2-3-1 để phát huy tối đa “tiềm năng tấn công của đội bóng” để làm hài lòng vị chủ tịch khó tính, đồng thời thích ứng với tình trạng nhân sự đang bị sứt mẻ.

Riccardo Saponara và Marco van Ginkel sẽ phải nghỉ dài hạn, chưa kể đội trưởng Ricardo Montolivo vẫn chưa thể trở lại sau chấn thương gãy chân.

Van Ginkel chấn thương ngay trận đầu ra mắt Milan - Ảnh: AFP
Van Ginkel chấn thương ngay trận đầu ra mắt AC Milan - Ảnh: AFP

Tiền vệ trung tâm lâm vào cuộc khủng hoảng thiếu, trong khi nhân lực ở hàng công vẫn khá dồi dào, sơ đồ 4-2-3-1 được cho là sẽ dung hòa được những vấn đề thiếu và thừa tại Milan lúc này.

Nhưng tính toán chỉ là tính toán, cụ thể AC Milan sẽ ra sân với sơ đồ nào (tờ Corriere della Sera lại “dự” rằng Inzaghi nhắm đến sơ đồ 4-4-2 cân bằng cao hơn) thực tế không hẳn nằm hoàn toàn ở quyết định của Inzaghi.

Chí ít, phải đợi ông trùm Berlusconi hạ cánh xuống sân tập tại Milanelo, ủy lạo đội bóng và đưa ra những tư vấn chiến thuật.

Hãy chờ xem, “Vua việt vị” Supper Pippo lần này liệu sẽ lòn lách trước ông chủ thích can thiệp vào chuyên môn thế nào đây!

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.