Balotelli mắng Prandelli xử sự thiếu đàn ông

17/10/2014 13:17 GMT+7

(TNO) Tiền đạo Mario Balotelli đã lên tiếng mắng xối xả cựu HLV trưởng tuyển Ý Cesare Prandelli hèn nhát trong thất bại của tuyển Ý tại World Cup 2014 vừa qua, nhưng tỏ ra 'thông cảm' về việc tân HLV Antonio Conte không triệu tập anh.

(TNO) Tiền đạo Mario Balotelli đã lên tiếng mắng xối xả cựu HLV trưởng tuyển Ý Cesare Prandelli hèn nhát trong thất bại của tuyển Ý tại World Cup 2014 vừa qua, nhưng tỏ ra 'thông cảm' về việc tân HLV Antonio Conte không triệu tập anh.

>> Balotelli xuống phong độ vì thiếu... heo
>> Cảnh sát điều tra vụ Balotelli bị lăng mạ trên Twitter
>> Bạn gái Balotelli đăng ảnh xóa tin đồn mang bầu

 Hai thầy trò Prandelli - Balotelli đã từ mặt nhau sau World Cup - Ảnh: AFP
Hai thầy trò Prandelli - Balotelli đã từ mặt nhau sau World Cup - Ảnh: AFP

“Tôi là người thích đối mặt trực diện. Tôi hiểu vì sao mình không có tên trong danh sách tuyển Ý lúc này. Tôi chưa ghi bàn, trong khi Graziano Pelle hay những người khác đang có phong độ tốt.

Họ xứng đáng có mặt trong tuyển Ý. Nhưng tôi yêu nước Ý và không ai được phép nói gì về đội tuyển quốc gia của tôi”, Balotelli mở đầu phần nói chuyện trên trang Talksport.com với giọng điệu "thông cảm" cho quyết định không triệu tập mình của HLV Conte.

Tiền đạo đang khoác áo Liverpool đã có một kỳ World Cup đáng thất vọng và Prandelli đã lên tiếng chỉ trích về thái độ thi đấu của anh ở vòng bảng, đặc biệt trong trận gặp Costa Rica.

Kể từ đấy, Super Mario không còn góp mặt trong tuyển Ý, kể cả dưới triều đại của tân HLV Conte. Anh cũng đang gặp một chút trục trặc trong việc thích nghi với môi trường tại Liverpool.

 Balotelli chưa cải thiện phong độ sau World Cup - Ảnh: AFP
Balotelli chưa cải thiện phong độ sau World Cup - Ảnh: AFP

Nhưng rõ ràng, Balotelli vẫn còn ấm ức ông thầy cũ: “Tôi thất vọng về những gì mọi người nói và cách người ta đổ lỗi tôi sau World Cup. Tôi nghĩ tôi có 2, có lẽ chỉ 3 cơ hội trong cả giải. Mọi người đều biết tôi ghi bàn vào lưới tuyển Anh nhưng không thể làm hơn gì khác.

Ngay cả khi Cesare Prandelli nói những thứ tồi tệ rác rưởi về tôi, ông ấy có cần phải lên báo chĩa thẳng vào tôi ngay sau trận đấu? Tôi không chờ đợi điều đó và đã im lặng, vì chả có ý nghĩa gì cả.

Tôi nghĩ đàn ông thực thụ một khi muốn nói gì sẽ đến trước mặt và nói thẳng vào mặt bạn. Tôi là người thích đối mặt, một kẻ thẳng thắn”.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.