Chờ đợi thứ bóng đá đẹp giữa U.19 và U.21

25/10/2014 14:30 GMT+7

(TNO) Cùng với khí trời bỗng dưng trở nên gay gắt hơn, Cần Thơ đang nóng dần lên khi thời điểm trận đấu bán kết 'nội bộ' giữa U.21 Báo Thanh Niên VN và U.19 HA.GL Arsenal JMG diễn ra vào 18 giờ ngày 25.10 đang đến gần.

(TNO) Cùng với khí trời bỗng dưng trở nên gay gắt hơn, Cần Thơ đang nóng dần lên khi thời điểm trận đấu bán kết 'nội bộ' giữa U.21 Báo Thanh Niên VN và U.19 HA.GL Arsenal JMG diễn ra vào 18 giờ ngày 25.10 đang đến gần.

>> U.21 Báo Thanh Niên VN luyện đá luân lưu
>> U.21 Báo Thanh Niên VN cần tập trung hơn
>> Khi U.19 đối đầu với U.19

 Văn Toàn ăn mừng bàn thắng vào lưới U.21 Sydney - Ảnh: Khả Hòa
Văn Toàn ăn mừng bàn thắng vào lưới U.21 Sydney - Ảnh: Khả Hòa

Nếu bảo không có sự so kè là không đúng, bởi từ rất lâu báo chí và người hâm mộ đã không ít lần bàn đến một trận đấu giữa các tuyển thủ U.19 với các đàn anh để làm phép so sánh.

Việc U.19 gặp các đàn anh U.21 sẽ là một cơ hội rất tốt để đánh giá trình độ và khả năng sẵn sàng của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... trước khi họ bước vào mùa giải V-League 2015 và xa hơn là đánh giá ngưỡng phát triển.

“Tôi rất quan tâm đến từng bước phát triển của U.19 Việt Nam, với nòng cốt là những trụ cột đang khoác áo U.19 HA.GL Arsenal JMG này. Thực tế, họ đã có những bước phát triển vượt bậc, có thể thấy rõ qua mỗi ngày.

Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng U.21 Báo Thanh Niên VN xứng đáng được đánh giá nhỉnh hơn. Họ vẫn đang hơn những đàn em U.19 quá nhiều từ kinh nghiệm, sức mạnh và cả bản lĩnh.

Điều tôi mong chờ là một trận đấu đẹp theo đúng nghĩa thuần túy của nó nhất, nơi những tài năng trẻ ở hai phần sân sẽ cùng thăng hoa trong cảm xúc bóng đá, chứ không phải vì bất kỳ động cơ nào khác”, nhà báo Vũ Như Huy của tờ Thể thao hàng ngày chia sẻ.

 Chị Thư chờ đợi một trận cầu vị nghệ thuật - Ảnh: Tiểu Bảo
Chị Thư chờ đợi một trận cầu vị nghệ thuật - Ảnh: Tiểu Bảo

Cùng quan điểm với anh, chị Tăng Anh Thư cho biết cô đang rất háo hức để chờ đón trận đấu được xem là đỉnh cao của bóng đá trẻ Việt Nam.

Cô gái đang là hướng dẫn viên du lịch tự do cho biết mình chưa bỏ trận nào của cả hai đội: “U.19 xem đá rất thích. Các em đá rất có văn hóa, rất mềm mại và kỹ thuật. Tôi thích nhất là sự trong sáng và vẻ đẹp trong phong thái đá của họ, rất quyến rũ.

Trong khi đó, U.21 Báo Thanh Niên VN là nơi quy tụ rất nhiều anh tài đang chinh chiến tại V-League, giải đấu khắc nghiệt và đỉnh cao nhất nước. Kinh nghiệm học được từ đây là những tài sản vô giá và không thể muốn là có được. Điều này làm nên khác biệt giữa hai đội.

Tôi rất tiếc đây không phải là trận chung kết. Nhưng dẫu sao, tôi tin rằng đây sẽ là trận đấu hay, hấp dẫn và cởi mở”.

 Anh Hoài (áo xanh, trên) cùng gia đình đến ủng hộ giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên - Ảnh: Tiểu Bảo
Anh Hoài (áo xanh, trên) cùng gia đình đến ủng hộ giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên - Ảnh: Tiểu Bảo

Có mặt trên khán đài sân Cần Thơ những ngày qua, anh Hoài dẫn theo 2 cậu con trai bụ bẫm cùng một số anh em ngồi tại khán đài A và ủng hộ cho cả 2 đội, dù rằng trong thâm tâm anh vẫn thích U.19 HA.GL Arsenal JMG hơn.

“Các em đá bóng rất hoa mỹ và trên hết là có phong cách chơi bóng rất văn hóa. Đấy là nét rất đặc biệt mà hầu như tôi không gặp được ở bất kỳ đội bóng nào khác.

Tôi cho rằng, dù có thua kém về kinh nghiệm thì trình độ kỹ thuật xuất sắc của những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... sẽ giúp U.19 HA.GL Arsenal JMG làm nên tiếp một bất ngờ nữa trước các đàn anh U.21.

Trên hết, tôi tin rằng đây sẽ là trận đấu cởi mở, khi hai đội sẽ bỏ qua khâu thăm dò mà cùng dâng cao, chơi tấn công và hy vọng sẽ có nhiều bàn thắng”, người đàn ông đang làm việc về ngành xăng dầu dự đoán.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.