Lội ngược dòng thần kỳ, U.21 Thái Lan gặp U.19 HA.GL ở chung kết

26/10/2014 20:20 GMT+7

(TNO) U.19 Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) Arsenal JMG sẽ chạm mặt U.21 Thái Lan ở trận chung kết giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên sau khi đội này làm nên cuộc quật khởi đáng kinh ngạc trước U.21 Malaysia ở trận bán kết thứ 2 diễn ra vào chiều 26.10.

(TNO) U.19 Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) Arsenal JMG sẽ chạm mặt U.21 Thái Lan ở trận chung kết giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên sau khi đội này làm nên cuộc quật khởi đáng kinh ngạc trước U.21 Malaysia ở trận bán kết thứ 2 diễn ra vào chiều 26.10.

>> HLV Guillaume 'lên đồng' với U.19 HAGL
>> U.19 HAGL thoải mái chờ đối thủ ở trận chung kết
>> U.19 HAGL cũng có bài hát cổ động

 Các cầu thủ U.21 Thái Lan ăn mừng chiến thắng thần kỳ của mình - Ảnh: Độc Lập
Các cầu thủ U.21 Thái Lan ăn mừng chiến thắng thần kỳ của mình - Ảnh: Độc Lập

Khi Abdunloh Pula đá phạt góc vừa tầm để trung vệ Suphan Thongsong lao vào dũng mãnh đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0 cho U.21 Malaysia, rất nhiều người đã nghĩ đến điểm kết cho giấc mơ lọt vào chung kết của U.21 Thái Lan.

Tuy nhiên, bằng ý chí đáng tuyệt vời, họ đã xuất sắc gỡ hòa 3-3, rồi thắng tiếp ở loạt đấu luân lưu với tỷ số 4-2, bất chấp chỉ còn đúng 10 nguời trên sân ở những phút bù giờ cuối cùng, thời điểm họ ghi bàn và "sống lại".

Trong số các đội có mặt ở vòng bán kết, U.21 Malaysia có lợi thế lớn nhất về thể lực nhờ được nghỉ ngơi dài hơi nhất. Bởi trận đấu gấn nhất trước đấy của thầy trò HLV Sazalimoh Waras là với U.21 Sydney vào ngày 21.10, tức có đến 4 ngày nghỉ cho đến ngày 26.10.

Thực sự, U.21 Malaysia rất mạnh về thể lực, chứng tỏ trong chiến thắng 2-1 trước U.21 Sydney với cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khi những cầu thủ Úc đã mệt nhoài.

Lợi thế ấy, cộng thêm việc người Mã ghi liên tiếp 2 bàn thắng vào các phút 25 và 28 do công Nor Azlin và Awang Kecik từ những lỗi khá nặng của hàng thủ những tưởng đã là dấu chấm hết cho tham vọng đi tiếp của người Thái. Rồi tỷ số là 3-0 như đã kể ở trên.

 U.21 Malaysia đã thua dù đã dẫn trước 3-0. Ảnh: Độc Lập
U.21 Malaysia đã thua dù đã dẫn trước 3-0. Ảnh: Độc Lập

Nhưng tinh thần không bỏ cuộc của người Thái đã lên tiếng. Khởi đầu từ bàn gỡ 1-3 ở phút 78 của Wuttichai Sooksen bằng một cú dứt điểm vào góc xa. Chỉ 2 phút sau, khoảng cách chỉ còn 1 bàn sau pha lập công của Montree Promsawat.

Khi trận đấu tiến đến những phút bù giờ, U.21 Thái Lan chỉ còn 10 người trên sân do một cầu thủ bị đau trong khi đã hết quyền thay người. Phút 90+4, cú đá phạt điêu luyện từ ngoài vòng cấm của Boonkerd Chaiyasin đã khiến các cầu thủ Malaysia đổ gục, trong cả ở loạt đấu luân lưu sau đấy.

Như vậy, U.21 Thái Lan sẽ là đối thủ của U.19 HA.GL ở trận chung kết sẽ diễn ra vào 18 giờ ngày 28.10, trong khi U.21 Malaysia gặp U.21 Báo Thanh Niên VN ở trận tranh hang 3 lúc 15 giờ 30 cùng ngày.

Quốc Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.