HLV Van Gaal dằn mặt người hùng Van Persie

27/10/2014 11:28 GMT+7

(TNO) Thay vì ca ngợi, HLV Louis van Gaal lại lên tiếng chỉ trích học trò Robin van Persie đã quá 'ngu ngốc' khi xé toạc áo của mình sau pha lập công ở phút bù giờ trận đấu giúp Manchester United (M.U) thoát khỏi thất bại trước Chelsea ngay tại Old Trafford ở vòng 9 Premier League.

(TNO) Thay vì ca ngợi, HLV Louis van Gaal lại lên tiếng chỉ trích học trò Robin van Persie đã quá 'ngu ngốc' khi xé toạc áo của mình sau pha lập công ở phút bù giờ trận đấu giúp Manchester United (M.U) thoát khỏi thất bại trước Chelsea ngay tại Old Trafford ở vòng 9 Premier League.


>> Van Persie ghi bàn thắng muộn giúp Manchester United hòa 1-1 với Chelsea
>> Guardiola từng 'mơ về Manchester United
>> M.U - Chelsea: Kẻ thù trước cổng

HLV Van Gaal dằn mặt người hùng Van Persie-1
Van Persie xé áo sau khi ghi bàn - Ảnh: AFP

Ở trận đấu trên, chân sút người Hà Lan Robin van Persie dù chơi nhạt nhòa trong suốt trận đấu nhưng lại trở thành người hùng nhờ một khoảnh khắc lóe sáng ở những giây cuối cùng giúp M.U có được trận hòa 1-1 quý giá trước Chelsea. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo tuyển Hà Lan dưới triều đại của HLV Van Gaal. 

Trên thực tế, bàn thắng của Van Persie thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với Van Gaal bởi ít nhất nó giúp nhà cầm quân kỳ cựu này tránh được “cơn bão” chỉ trích từ cổ động viên cũng như tiếp tục cầm giữ tương lai tại Manchester sau thành tích thất vọng từ đầu mùa giải đến nay. Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của dư luận, HLV Van Gaal khẳng định tinh thần chiến đấu của các cầu thủ đội chủ sân Old Trafford mới là điều đáng khen ngợi.  

“Chelsea đã cố gắng kết liễu trận đấu nhưng chúng tôi đã chiến đấu đến cùng. Bàn thắng gỡ hòa là kết quả xứng đáng. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn và nhiều hơn Chelsea”, HLV Van Gaal nói sau trận đấu.

HLV Van Gaal dằn mặt người hùng Van Persie-2
HLV Van Gaal không hài lòng với hành động của Van Persie - Ảnh: AFP

Ngay sau đó, cựu HLV của tuyển Hà Lan thừa nhận ông rất tức giận đối với hành động xé áo của Van Persie sau khi ghi bàn thắng gỡ hòa. Van Gaal hậm hực: “Đó là một phản ứng ngu ngốc sau khi ghi bàn thắng. Tôi có thể cảm thấy niềm phấn khích của cậu ấy nhưng hành động ăn mừng là thiếu thông minh”. 

Thật vậy, pha ghi bàn của Van Persie được đánh giá “quý hơn vàng” đối với M.U trong giai đoạn này bởi ít nhất nó giúp đội bóng thành Manchester duy trì hy vọng tranh ngôi vô địch với khoảng cách 10 điểm ít hơn đội đầu bảng Chelsea, đồng thời bám sát top 5. 

Nguyên Khoa
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.