Cua rơ Đỗ Tuấn Anh đoạt áo vàng Cuộc đua xe đạp xuyên Việt

16/12/2014 06:35 GMT+7

Cựu tuyển thủ xe đạp quốc gia Đỗ Tuấn Anh (Đồng Tháp) một mình băng đèo vượt dốc giành ngôi thắng chặng đồng thời đoạt luôn chiếc áo vàng chung cuộc tại Cuộc đua xe đạp xuyên Việt - Cúp Quốc phòng Việt Nam kết thúc hôm qua với chặng Bắc Kạn - Cao Bằng (116 km).

Cựu tuyển thủ xe đạp quốc gia Đỗ Tuấn Anh (Đồng Tháp) một mình băng đèo vượt dốc giành ngôi thắng chặng đồng thời đoạt luôn chiếc áo vàng chung cuộc tại Cuộc đua xe đạp xuyên Việt - Cúp Quốc phòng VN kết thúc hôm qua với chặng Bắc Kạn - Cao Bằng (116 km).

>> Đỗ Tuấn Anh thắng chặng hồ Xuân Hương
>> Đỗ Tuấn Anh tái chiếm áo xanh
>> Đỗ Tuấn Anh giành lại áo xanh

 Đỗ Tuấn Anh gây bất ngờ lớn 1
Đỗ Tuấn Anh - Ảnh: Khả Hòa

Là tay đua chuyên đường bằng, mạnh nước rút chứ không giỏi leo đèo, vậy mà hôm qua Đỗ Tuấn Anh mang đến bất ngờ lớn khi chinh phục cả 5 ngọn đèo gồm đèo Giàng, đèo Gió, đèo Khau Khạng, đèo Cao Bắc và đèo Tài Hồ Sìn. Màn độc diễn tuyệt vời trên giúp tay đua 29 tuổi này xé áo vàng tưởng chừng nằm chắc trong tay Nguyễn Thành Tâm (An Giang).

Lý giải thành công của Đỗ Tuấn Anh, HLV tuyển Đồng Tháp Trần Văn Quýt nói: “Nhờ luyện tập nghiêm túc trước Đại hội TDTT toàn quốc, Tuấn Anh cải thiện nhiều khả năng leo đèo. Hơn nữa, chặng đua này có đến 5 ngọn đèo nhưng độ dốc không quá cao nên cũng dễ thở cho Tuấn Anh”.

Thêm thuận lợi cho Đỗ Tuấn Anh giành chiến thắng ở chặng này là các tay đua mạnh đều tập trung đeo “vua leo núi” Lê Ngọc Sơn (Đồng Tháp) nên Tuấn Anh thoải mái bứt đi một mình mà không bị ai kèm cặp.

Ngoài danh hiệu áo vàng chung cuộc, Tuấn Anh còn đoạt luôn chiếc áo xanh - vua nước rút đồng thời góp công lớn giúp Đồng Tháp đoạt cú ăn ba với ngôi vô địch đồng đội.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.