CAN 2015: Bờ Biển Ngà loại Cameroon, Mali và Guinea bốc thăm

29/01/2015 10:01 GMT+7

(TNO) 'Những chú sư tử bất khuất' Cameroon tiếp tục nhận thêm nỗi thất vọng khi bị loại sớm ở vòng bảng Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN) 2015 sau thất bại 0-1 trước Bờ Biển Ngà ở trận đấu thuộc bảng D diễn ra rạng sáng nay (29.1, giờ VN). Tại bảng này, Mali và Guinea sẽ phải bốc thăm để có được 1 tấm vé vào tứ kết.

(TNO) 'Những chú sư tử bất khuất' Cameroon tiếp tục nhận thêm nỗi thất vọng khi bị loại sớm ở vòng bảng Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN) 2015 sau thất bại 0-1 trước Bờ Biển Ngà ở trận đấu thuộc bảng D diễn ra rạng sáng nay (29.1, giờ VN). Tại bảng này, Mali và Guinea sẽ phải bốc thăm để có được 1 tấm vé vào tứ kết.

>> Cúp các quốc gia châu Phi: Mới khai mạc đã có chuyện
>> Bạo động tại vòng loại giải vô địch châu Phi
>> Adebayor: Nigeria sẽ làm đội bóng châu Phi giỏi nhất tại World Cup 2014


Bờ Biển Ngà (áo cam) và Cameroon thi đấu giằng co trong phần lớn thời gian của trận đấu - Ảnh: Reuters

Trước lượt trận cuối, bảng D được xem là gay cấn nhất khi cả 4 đội đều cùng có 2 điểm và hiệu số bàn thắng thua bằng nhau. Tình thế trên khiến cuộc đấu giữa Bờ Biển Ngà và Cameroon tại Malabo trở thành “cuộc chiến một mất một còn”.

Sau 2 trận hòa và chưa thể hiện sức mạnh, Bờ Biển Ngà tiếp tục chơi đội hình chắp vá khi trận thứ 2 liên tiếp không có chân sút Gervinho (treo giò), còn tiền vệ trung tâm Check Tiote không thể ra sân do đã nhận đủ số thẻ vàng. Tuy nhiên, Bờ Biển Ngà lại có được “thần may mắn” Max-Alain Gradel, người ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho “Những chú voi” ở những phút cuối trận gặp Mali tại lượt trận thứ 2.

Ở cuộc đấu với Cameroon, Gradel được HLV Herve Renard tung ra sân ngay từ đầu và tiền vệ của CLB Saint-Etienne lập tức đáp lại sự tin tưởng của ông thầy. Theo đó, khi trận đấu vẫn trong thế trận giằng co chủ yếu ở giữa sân, Gradel một lần nữa tỏa sáng với bàn thắng đẹp mắt ở phút 36 bằng pha sút xa căng như kẻ chỉ và bất ngờ khiến thủ thành Fabrice Ondoa không kịp trở tay.


Cú sút của Gradel khiến thủ môn Ondoa bó tay - Ảnh: Reuters

Cameroon chơi khá rời rạc và hiếm khi gây sóng gió cho khung gỗ của thủ thành Sylvain Gbohouo (Bờ Biển Ngà) trong suốt trận đấu. Sự chệch choạc của “Sử tử bất khuất” có thể được hiểu bởi họ đang trong quá trình cải tổ sau sự cố nội bộ tại World Cup 2014.

Trong khi đó, dù tạo ra nhiều cơ hội nhân đôi cách biệt ở hiệp 2 nhưng Bờ Biển Ngà lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Tuy vậy, chiến thắng sát nút 1-0 là vừa đủ giúp Bờ Biển Ngà có được ngôi đầu bảng D với 5 điểm để đoạt vé vào chơi tứ kết gặp Algeria.


Mali (áo trắng) và Guinea sẽ phải bốc thăm để xác định đội đi tiếp - Ảnh: Reuters

Ở cặp đấu còn lại bảng D, Mali và Guinea đã bất phân thắng bại với kết quả 1-1. Hậu vệ trái Kevin Constant sớm mở tỷ số cho Guinea ở phút 15 sau khi thực hiện thành công quả phạt 11m theo kiểu Panenka nhưng Modibo Maiga đáp lại bằng bàn gỡ hòa cho Mali ở phút 47.

Kết quả này khiến cả 2 đội đều cùng có 3 điểm và các hệ số đều bằng nhau (hòa 3 trận, ghi 3 bàn, thua 3 bàn), nên Mali và Guinea sẽ phải chờ đến sự may rủi trong một đợt bốc thăm tại một khách sạn ở Malabo để chọn 1 trong 2 đội đi tiếp vào tứ kết.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.