Phái nữ nhắc người yêu ngày 8.3 vì muốn 'đòi quà'?

08/03/2023 13:44 GMT+7

Trước 8.3, phụ nữ thường có thói quen nhắc "một nửa yêu thương" của mình về ngày đặc biệt này. Có phải họ làm điều đó vì muốn "đòi quà"?

Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 là ngày mà phái đẹp được tôn vinh. Nhiều phụ nữ cho biết một năm có 365 ngày thì đây là ngày mà họ mong chờ nhất. Vì vậy, trước 8.3 nhiều ngày, không ít người đăng thông tin, hình ảnh "chào mừng" ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 lên mạng xã hội; kèm theo những chia sẻ, dự định, hy vọng...

Có ý kiến cho rằng việc phái nữ nhắc ngày 8.3 là muốn "đòi quà" khéo từ một nửa yêu thương của mình. Lời nhắn viết cho cả ngàn người đọc nhưng kỳ thực chỉ cần một người hiểu là đủ.

Phái nữ nhắc người yêu ngày 8.3 vì muốn ‘đòi quà’? - Ảnh 1.

Nhiều gian hàng bán hoa ngày Quốc tế phụ nữ

THANH DUY


"Nếu đủ chân thành, một bó hoa, một hộp socola cũng là quá đủ"

Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, chị V.H.C (27 tuổi, ngụ tại huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) cho rằng có lẽ phụ nữ nào cũng thích được người yêu tặng quà. Đặc biệt, trong ngày 8.3, phái đẹp càng thích được chiều chuộng, nâng niu. Dịp này, chị cũng "úp mở" trên mạng xã hội những điều mình ấp ủ.

"Món quà không cần sang trọng đắt tiền, chỉ cần giản dị của người thương thôi sẽ giúp cho phái nữ có ngày 8.3 vui vẻ trọn vẹn hơn. Bởi mình không nghĩ quà 'xịn' thì đồng nghĩa là được yêu thương nhiều. Nếu đủ chân thành, một bó hoa, một hộp socola cũng là quá đủ", chị C. tâm sự.

Tương tự, chị N.T.C.T (22 tuổi), sinh viên Trường ĐH Cần Thơ, cho biết trong hội bạn bè, một số người cũng nhắc bạn trai nhớ ngày 8.3. Thậm chí họ còn gợi ý cụ thể với người yêu nên tặng món gì cho đúng sở thích. Cách ngày 8.3 vài ngày, T. cũng đăng những bức ảnh liên quan đến ngày đặc biệt này lên Facebook, Zalo. Theo nữ sinh này, người yêu làm việc bận rộn nên việc nhắc 'khéo' là cần thiết để anh kịp thời chuẩn bị quà tặng. Người yêu cũng đã quen nên khá thoải mái về vấn đề này.

"Năm nào cũng vậy, bằng cách này mình đều nhận được món quà kỷ niệm ý nghĩa từ người yêu. Nếu cùng là phụ nữ, người khác có quà mà mình không có là rất tủi thân, buồn lòng. Song, việc người yêu tặng quà gì là tùy tâm, phái nữ không nên yêu cầu điều mình mong muốn vì như thế sẽ kém lịch sự", T. bộc bạch.

Phái nữ nhắc người yêu ngày 8.3 vì muốn ‘đòi quà’? - Ảnh 2.

Nhiều phụ nữ cho rằng ngày 8.3 có quà sẽ hạnh phúc, đong đầy hơn

THANH DUY

Nhắc để người yêu sắp xếp thời gian, công việc...

Tuy nhiên, không phải người phụ nữ nào nhắc đến ngày 8.3 cũng vì muốn khơi cho người thương chuyện quà tặng. Theo Nguyễn Thị Diễm My (29 tuổi, ngụ tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang), việc tặng quà là tế nhị, trên tinh thần tự nguyện thì mới thật sự ý nghĩa. Nếu nó xuất phát từ sự gượng ép thì hẳn sẽ khiến người tặng kém vui mà người nhận cũng thấy sượng sùng. Sự quan tâm không thể đo đếm bằng quà tặng. Có người chẳng thích tặng quà 8.3 nhưng sẽ chiều chuộng đối phương hết lòng.

Phái nữ nhắc người yêu ngày 8.3 vì muốn ‘đòi quà’? - Ảnh 3.

Chị My cho biết có người chẳng thích tặng quà ngày 8.3 nhưng sẽ chiều chuộng đối phương hết lòng

THANH DUY

Chị My nói tiếp, ngày 8.3 quà có thể không có nhưng người yêu nhất định phải ở cạnh bên. Bởi thước đo của hạnh phúc không nằm ở món quà mà đến từ sự quan tâm, lo lắng của 2 người dành cho nhau. Có lẽ phụ nữ đều muốn có người đồng hành lúc khó khăn và chia sẻ khi có niềm vui. "Trước đó, mình cũng có nhắc anh ấy ngày 8.3. Mục đích duy nhất là để anh ấy chủ động thời gian, công việc, chuyện cá nhân để cùng nhau nấu một bữa ăn ấm cúng. Chúng mình cưới nhau hơn 5 năm và có nhóc tì rồi nên chuyện quà cáp không còn quan trọng. Việc tặng hoa hay socola mình thấy lãng phí chứ không còn mang nhiều ý nghĩa lãng mạn nữa", chị My nói.

Trong khi đó, chị L.T.M.N (27 tuổi), nhân viên văn phòng tại Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, cho biết có lúc cảm thấy không vui vì bị mọi người nói "đòi quà online" khi chia sẻ trên mạng xã hội những điều mình mong muốn trong ngày 8.3. Chị N. phân trần: "Theo mình, ngày 8.3 là dịp phái đẹp được ca ngợi, nữ quyền được tôn vinh nên có ý nghĩa "phong thủy". Cho nên, mình muốn gửi gắm những ước mơ, hoài bão còn chưa thực hiện được vào ngày đặc biệt này. Mình lấy đó làm mục tiêu để bản thân cố gắng phấn đấu chứ không mang hàm ý là đòi quà người yêu gì cả".

Phái nữ nhắc người yêu ngày 8.3 vì muốn ‘đòi quà’? - Ảnh 4.

Chị Ngân mong phái nam không chỉ tôn vinh phụ nữ trong ngày đặc biệt này mà cả 364 ngày còn lại trong năm cũng thế

THANH DUY

Đối với chị Phan Thanh Ngân (24 tuổi), ngụ tại huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, việc chia sẻ những hình ảnh tốt đẹp về ngày 8.3 cũng chỉ mang ý nghĩa để gửi gắm lời chúc cho bản thân và những người phụ nữ đặc biệt trong đời mình.

"Đã yêu nhau, tôn trọng nhau thì phái nam không nhất thiết thể hiện tặng quà trong ngày 8.3. Mình mong phái nam không chỉ tôn vinh phụ nữ trong ngày đặc biệt này mà cả 364 ngày còn lại trong năm cũng thế. Dù vậy, điều quan trọng nhất vẫn là phụ nữ ý thức được giá trị của bản thân và yêu thương chính mình", chị Ngân nói và gửi lời chúc đến phụ nữ mọi nơi sẽ có ngày 8.3 thật vui vẻ, hạnh phúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.