Phát hiện xác 6 con sư tử ở công viên Uganda, nghi ngờ bị đầu độc

22/03/2021 08:16 GMT+7

Theo giới chức quản lý động vật hoang dã Uganda (UWA), xác của các con sư tử bị phát hiện tại công viên quốc gia Nữ hoàng Elizabeth trong tình trạng bị xẻ thịt, với đa số các bộ phận cơ thể biến mất.

Các nhân viên cũng tìm được 8 con kền kền chết tại hiện trường, làm nẩy lên nghi vấn sư tử có thể bị đầu độc, theo Hãng tin UPI hôm 21.3.
Lực lượng chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra, và việc các bộ phận cơ thể sư tử bị mất tích cho thấy đây có thể là một vụ buôn lậu động vật hoang dã bất hợp pháp.
“UWA lên án mạnh mẽ các hành vi giết chết động vật hoang dã bất hợp pháp vì điều này không chỉ tác động tiêu cực đến hoạt động du lịch của Uganda, mà còn ảnh hưởng đến doanh thu hỗ trợ công tác bảo tồn và công việc cộng đồng trong các khu vực được chúng ta bảo vệ”, UWA lên tiếng.
Theo cơ quan này, ngành du lịch tự nhiên đã mang về 1,6 tỉ USD cho nền kinh tế Uganda mỗi năm. Trong đó, 20% số tiền vé vào cửa các công viên được chi lại cho những cộng đồng dân cư xung quanh nhằm tăng cường mối liên kết giữa công tác bảo tồn và cộng đồng địa phương.
Năm 2018, 11 con sư tử, bao gồm 8 con non, bị phát hiện chết tại công viên quốc gia này, và khi ấy giới hữu trách cũng nghi ngờ chúng bị đầu độc.
Hiện chỉ còn khoảng 20.000 con sư tử sống nơi hoang dã ở châu Phi, giảm mạnh từ 200.000 so với một thế kỷ trước. Kết quả thống kê vào năm 2017 cho thấy số sư tử ở Uganda rơi xuống mức 493 cá thể.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.