Phạt nặng hành vi bạo lực

31/01/2012 04:20 GMT+7

Sự cố ở sân Thống Nhất và hành vi thô bạo của cầu thủ 2 đội SLNA, Vissai Ninh Bình ở tứ kết Cúp Quốc gia sẽ phải chịu án phạt không nhẹ.

Sự cố ở sân Thống Nhất và hành vi thô bạo của cầu thủ 2 đội SLNA, Vissai Ninh Bình ở tứ kết Cúp Quốc gia sẽ phải chịu án phạt không nhẹ.

Theo lời kể của HLV Triệu Quang Hà, trong trận đấu chiều 29.1 gặp Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất, một vài cầu thủ của Thanh Hóa đã không kìm được ức chế ở những phút cuối bởi không hài lòng với tiếng còi của trọng tài Nguyễn Đức Vũ. Das Silva đã bị thẻ đỏ vì phản ứng thô tục với trọng tài, còn Sunday cũng bị truất quyền thi đấu sau khi có hành vi tấn công tiền đạo Huỳnh Kesley của đội chủ nhà mà theo ông Hà thì “Huỳnh Kesley đã xúc phạm nặng nề khi có lời lẽ rất thô tục về mẹ của Sunday nên khiến Sunday lồng lộn như một con thú bị thương. Chúng tôi còn bị khán giả bao vây và chửi rủa rất dữ dội nên gần 22 giờ mới về đến khách sạn. Cầu thủ Mai Xuân Hợp lúc ngồi trên xe ô tô đã bị một mảnh kính găm thẳng vào tay, may mà không ảnh hưởng đến tính mạng. 16 giờ chiều 30.1, cả đội về đến Thanh Hóa trong trạng thái rất mệt mỏi và chưa hoàn hồn sau tất cả những gì xảy ra”.

 
Đội Thanh Hóa được hộ tống lên xe công an ra về trước sự quá khích của khán giả- Ảnh: Khả Hòa 

Trong khi đó, ông Phạm Ngọc Viễn - Tổng giám đốc Công ty VPF, Trưởng BTC Cúp quốc gia 2012 phê phán BTC sân Thống Nhất đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ nên mới để xảy ra tình trạng khán giả tấn công, bao vây các cầu thủ đội khách. “Chỉ một nhóm cổ động viên quá khích tạo ra ứng xử thiếu văn hóa nhưng công tác an ninh đã không được đảm bảo. Cần có những biện pháp xử lý thích đáng, phù hợp với khung kỷ luật” - ông Viễn nói.

Còn ông Nguyễn Hải Hường - Trưởng ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá VN không hoàn toàn nhất trí với ông Viễn khi trình bày quan điểm: “Không nên đổ lỗi cho khán giả, bởi nếu BTC sân làm tốt khâu an ninh thì có quá khích đằng trời cũng bị dập tắt hết. Chúng tôi sẽ xem xét bản chất vấn đề, nếu BTC sân bố trí đủ người và làm hết trách nhiệm mà vẫn không ngăn được “bạo loạn” thì mức phạt có thể nhẹ hơn. Song nếu BTC sân không huy động tối đa nhân sự và nếu còn có biểu hiện chủ quan, lơ là thì mức phạt sẽ rất nặng”.

Nếu theo lời khẳng định của ông Hường và ý kiến của giám sát trận đấu Phạm Văn Chương với Báo Thanh Niên vào chiều qua thì rất có thể, BTC sân lẫn Sài Gòn FC sẽ chịu án không hề nhẹ. Ông Chương nói: “Trong cuộc họp chuẩn bị, tôi đã yêu cầu BTC sân phải tuyệt đối bảo vệ an toàn trước, trong và sau trận đấu vì vừa là thời điểm sau tết, vừa là dịp chuẩn bị ngày kỷ niệm thành lập Đảng, không để cho bất kỳ sự cố nào xảy ra. BTC sân đã báo cáo rất rõ ràng, trong đó một trung tá đại diện cho bên an ninh (Trung đoàn Cảnh sát cơ động TP.HCM) đã cam kết sẽ giữ an ninh tốt trận đấu vì Bộ Công an cũng đã có chỉ đạo Công an TP. Thế nhưng, trên thực tế, BTC sân đã không lường trước được sự cố, không đề ra được các phương án tốt nhất, nhanh gọn nhất khi sự việc xảy ra. BTC sân đã hơi thụ động, bị bất ngờ nên không ngăn chặn được hậu quả”.

Riêng với hành vi thô bạo của các cầu thủ Ngô Hoàng Thịnh (SLNA), Đức Huy và Moussa (Ninh Bình) trên sân Vinh, án phạt có thể sẽ nặng hơn rất nhiều, không chỉ là 2 trận như thẻ đỏ trực tiếp mà theo ông Hường bóng đá VN sẽ vận dụng theo bóng đá Anh, phải xử thật nặng vừa treo giò vừa phạt tiền để làm gương. Như Balotelli giẫm vào người Scott Parker đã bị treo giò 4 trận thì án phạt dành cho cú bay người đá song phi của Hoàng Thịnh, giẫm vào đối thủ của Moussa và tấn công thô bạo của Đức Huy là không thể nhẹ hơn.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.