Phép màu của Real Madrid cạn kiệt ở Manchester

Tây Nguyên
Tây Nguyên
18/05/2023 05:51 GMT+7

Phép màu của Real Madrid đã cạn kiệt trên sân Man City khi nhà vô địch châu Âu 14 lần choáng váng nhận thất bại 0-4 ở lượt về bán kết Champions League diễn ra rạng sáng nay (18.5).

Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti đã bị Man City vùi dập tại sân Etihad, trong khi đội bóng của Pep Guardiola báo thù ngọt ngào cho thất bại mùa trước trước Los Blancos ở cùng giai đoạn vào mùa trước. Lần này, trận lượt về không diễn ra tại Santiago Bernabeu, nơi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã tạo ra một chuỗi những khoảnh khắc khó quên để vượt qua PSG, Chelsea và Man City trên con đường giành chức vô địch mùa giải trước.

Phép màu của Real Madrid cạn kiệt ở Manchester - Ảnh 1.

HLV Ancelotti bất lực nhìn Real Madrid nhận thất bại trên sân Etihad

AFP

Real Madrid, đội đã giành được 5 trong số 9 chức vô địch Champions League gần nhất, đã quen với việc tạo ra những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục và đôi khi khó có thể giải thích được ở đấu trường hàng đầu châu Âu. Bởi ngay cả khi Real Madrid bị lép vế và bất lợi, họ vẫn vượt qua. Nhiều người trên khắp lục địa nghĩ rằng đã đến lúc phải thay đổi điều đó.

Man City của HLV Guardiola đã chơi áp đảo, giống như họ đã làm tuần trước tại Bernabeu trong trận hòa lượt đi 1-1, trước khi Vinicius Junior khiến đội bóng Anh thủng lưới.

Tại Etihad, Erling Haaland đã bị thủ môn Thibaut Courtois của Real Madrid xuất sắc cản phá 2 cơ hội ngon ăn, trong đó có một tình huống cứu thua khó tin. Tuy nhiên, khác với trận lượt đi, Bernardo Silva đã bừng sáng. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã lập cú đúp, khiến Real Madrid gặp khó khăn thực sự. "Mọi thứ đã không diễn ra theo cách của chúng tôi như năm ngoái", Courtois than thở khi đề cập đến thất bại.

Real Madrid nhắm tiền đạo Joselu làm phương án dự bị trên hàng công

Mùa giải trước, Rodrygo Goes đã ghi 2 bàn thắng muộn trong vòng chưa đầy 2 phút để buộc trận lượt về phải đá hiệp phụ, và Real Madrid đã cải thiện sau giờ nghỉ, với một cuộc lội ngược dòng để vào chung kết. Tuy nhiên, Man City lần này không còn cho Real Madrid có cơ hội để tạo nên phép màu khi Manuel Akanji để ghi bàn thứ 3 cho Man City và Julian Alvaraz ấn định chiến thắng đậm cho nhà vô địch Anh.

Phép màu của Real Madrid cạn kiệt ở Manchester - Ảnh 2.

Hàng thủ Real Madrid (áo đen) tan nát trước sức ép của Man City

AFP

"Đánh giá những gì đã xảy ra trong thời điểm này giờ không có ý nghĩa gì với tôi. Đó là một thất bại đau đớn nhưng đôi khi nó có thể xảy ra trong bóng đá, đặc biệt là ở trận bán kết Champions League trước một đối thủ mạnh chơi hay hơn bạn", HLV Ancelotti nói với Movistar sau trận thua.

Nhà cầm quân người Ý cho biết ông đang lên kế hoạch cho năm cuối cùng của hợp đồng sẽ hết hạn vào tháng 6.2024. Hội đồng quản trị Real Madrid và chủ tịch Florentino Perez đã ủng hộ Ancelotti ở lại trong vài tuần qua, ít nhất là trước công chúng, nhưng tương lai của chiến lược gia này chắc chắn sẽ được tranh luận trong những tuần tới.

Khi sự kết hợp kỳ diệu của kỹ năng cá nhân, tinh thần không bao giờ chết và may mắn của Real Madrid đã cạn kiệt, các câu hỏi được đặt ra. Chủ tịch Perez có thể tự hỏi liệu Real Madrid có cần điều gì hữu hình hơn phép màu ở mùa giải tới hay không. Trong khi đó, với chiến thắng chung cuộc 5-1, Man City vào chung kết gặp Inter vào ngày 10.6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.