Phong cách siêu dị của Lương 'dị' tại Pleiku

01/09/2015 13:36 GMT+7

(TNO) Sân Pleiku đón tiếp Hà Nội T&T bằng một trận mưa nặng hạt trong buổi tập chính thức, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để ngăn cản Quả bóng vàng Việt Nam Phạm Thành Lương tìm được niềm vui trên sân bóng bằng phong cách rất 'dị' của mình.​

(TNO) Sân Pleiku đón tiếp Hà Nội T&T bằng một trận mưa nặng hạt trong buổi tập chính thức, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để ngăn cản Quả bóng vàng Việt Nam Phạm Thành Lương tìm được niềm vui trên sân bóng bằng phong cách rất 'dị' của mình.

Lúc 16 giờ (ngày 31.8) toàn đội Hà Nội T&T đã có mặt trên sân Pleiku. Tuy nhiên cơn mưa lớn bất chợt đến nên thầy trò cùng ngồi trên khấn đài trú mưa. Một lần nữa họ được chứng kiến sự thất thường của thời tiết phố núi khi 2 ngày qua trời cứ nắng, mưa liên tục

Sau nửa tiếng chờ đợi, thấy mưa có dấu hiệu giảm, HLV Phan Thanh Hùng liền cho toàn đội xuống đường hầm cổng số 3 để làm nóng trước khi bước vào buổi tập chính
Trời đã tạnh mưa, HLV Phan Thanh Hùng dẫn đầu toàn đội phấn chấn chạy vào sân. Đột nhiên, người ta thấy Thành Lương có bộ dáng rất lạ
Hóa ra, Quả bóng vàng Việt Nam 2014 Phạm Thành Lương (tên thân mật: Lương dị) do sợ trời mưa làm hư mái tóc đẹp của mình nên đã đội một miếng nylon lên đầu để... bảo hiểm
Một phong cách rất "bụi" của Lương "dị", cầu thủ có tiếng là hiền lành ngoài đời nhưng rất dị trên sân bóng, trông bé hạt tiêu thế chứ chẳng ai bắt nạt được
Với sự "tiếp lửa" từ phong cách thời trang đường phố của Thành Lương, buổi tập của Hà Nội T&T ngay từ đầu đã trở nên sôi nổi
Trong ảnh là thủ môn Phí Minh Long. Cuộc chạm trán với HAGL lần này cũng là cơ hội để anh trở lại với phố núi, với sân Pleiku từng gắn biết bao kỷ niệm cùng U.19 Việt Nam
Sau phần khởi động, HLV Phan Thanh Hùng chia 2 đội hình thi đấu 1/2 sân, có lẽ sau cơn mưa sân trơn nên ông cho đội bóng chủ yếu chuyền dài và hạn chế tối đa những pha vào bóng có thể dẫn đến chấn thương cho nhau
Dù trời mưa sân trơn, nhưng Lương "dị" vẫn luôn nổi bật với những pha xử lý kỹ thuật, khôn ngoan và rất quái của mình 
Người đang cầm bóng là Duy Mạnh, một người cũ của U.19 Việt Nam. Chiều nay, anh sẽ bước vào cuộc đối đầu với những người bạn cùng trang lứa rất thân như Công Phượng, Tuấn Anh, Đông Triều, Xuân Trường...
Một cú vồ ếch của cầu thủ Hà Nội T&T. Do trời mưa nên HLV Phan Thanh Hùng chi cho đội tập khoảng 30 phút chủ yếu tìm cảm giác và chống ì trước khi bước vào trận đấu với HAGL lúc 17 giờ chiều nay
Dù chỉ là tập nhẹ, nhưng bầu không khí tại Pleiku khá rộn rã, khi các cầu thủ đều rất tích cực trong việc đưa bóng về phía khung thành của các thủ môn
Tiền đạo "chân tiền" Văn Quyết trong một tình huống xử lý bóng kỹ thuật, xa phía sau là Lương "dị" vẫn trung thành với mái tóc nylon của mình
Minh Hải vừa truy cản Thành Lương mà miệng không khép được cười trước kiểu thời trang không đụng hàng của đàn anh. Có thể thấy, dù là chủ nhân của vô số danh hiệu nhưng Lương "dị" chưa bao giờ thôi chất phủi trong mình
Đồng đôi nhìn Lương Dị với chiếc túi nylon che kín đầu ai cũng phì cười. Nói như người Pleiku thì "có lẽ cái tên Lương "dị" nên làm gì cũng phải có chất dị mới chịu"
Dẫu vậy, anh đã khiến các đồng đội có dịp cười ngả nghiêng với cái mũ chống mưa tiện dụng. Còn với Lương "dị" thì "ai cười mặc kệ, miễn em không ốm là được!".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.