PVF-CAND nhọc nhằn giành chiến thắng đầu tiên ở trận đấu có 1 thẻ đỏ, 7 thẻ vàng

09/12/2023 19:11 GMT+7

Phải nhờ bàn thắng từ chấm phạt đền ở phút 81 của 'người không phổi' Nguyễn Thanh Nhàn, PVF-CAND mới có chiến thắng đầu tiên tại vòng 6 giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2023 - 2024 chiều 8.12.

4 trận hòa liên tiếp khiến ứng viên PVF-CAND và nhiều tài năng như "người không phổi" Nguyễn Thanh Nhàn, đội trưởng Huỳnh Công Đến hay tiền vệ đa năng Nguyễn Đức Phú bị tụt lại nhóm cuối và chịu áp lực nặng nề. Ở vòng 6, chỉ phải gặp đội đang đứng cuối bảng Phú Thọ trên sân khách, chính là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò ông Mauro Jeronimo phá dớp, nhằm cải thiện tình hình.

Dù kiểm soát bóng nhiều và vẫn tỏ ra nhỉnh hơn đội chủ nhà ở một vài cơ hội cụ thể nhưng PVF-CAND vẫn không thể cải thiện khả năng dứt điểm. Các pha phối hợp của Thanh Nhàn, Công Đến và đồng đội cứ đều đều, ít đột biến và không khó để hàng thủ của Phú Thọ phán đoán chặn đứng. Sự thiếu vắng Lê Văn Đô khiến hành lang trái hơi bị yếu, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, sự kết hợp giữa bộ ba trên hàng công gồm Thanh Nhàn, Đức Nam và Thái Bá Đạt không thực sự gắn kết. Thế nên sự áp đặt và lấn lướt của đội bóng được xem là ứng viên cho suất thăng hạng không rõ ràng, nếu không muốn nói là vẫn hệt như 4 trận hòa trước đó.

Giải hạng nhất: 'Người không phổi" ghi bàn, PVF-CAND có trận thắng chật vật đầu tiên - Ảnh 1.

Thanh Nhàn ghi bàn duy nhất cho PVF-CAND


Thậm chí kể cả khi HLV Mauro Jeronimo tung bộ ba tấn công Lê Minh Bình, Xuân Bắc và cả Đức Phú vào từ ghế dự bị, tình hình cũng không cải thiện bao nhiêu. Khi thời gian trôi về cuối, những tưởng tỷ số 0-0 sẽ được giữ nguyên, thì may mắn đã mỉm cười với đội khách ở phút 81.

Từ một pha phạm lỗi đánh tay vào phía sau cổ của trung vệ Đinh Viết Lộc với Thanh Nhàn, trọng tài Nguyễn Ngọc Thắng đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Không bỏ lỡ thời cơ ngàn vàng, "người không phổi" Thanh Nhàn đã ghi bàn từ cú sút 11 m mang về chiến thắng 1-0  cho PVF-CAND. Trận đấu đã có đến 7 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ (thẻ đỏ dành cho trưởng đoàn đội Phú Thọ Trần Quang Tân). Vị lãnh đạo đội bóng chủ nhà đứng trong khu kỹ thuật đã có thái độ phản ứng gay gắt với trọng tài chính và còn dọa bỏ giải, được ống kính truyền hình chiếu rất rõ.

Chiến thắng này giúp PVF-CAND có trận thắng đầu tiên sau 6 vòng đấu và với tổng cộng được 7 điểm, họ tạm vươn lên đứng thứ 6 trên bảng tổng sắp giải hạng nhất. Còn Phú Thọ tiếp tục trượt dài ở vị trí chót bảng và đối mặt với nguy cơ xuống hạng nếu không cải thiện được tình hình.

Giải hạng nhất: 'Người không phổi" ghi bàn, PVF-CAND có trận thắng chật vật đầu tiên - Ảnh 2.

Hàng thủ Đồng Tháp (áo vàng) chật vật trước các pha hãm thành của Phù Đổng Ninh Bình

Dương Thu

Nếu chủ nhà Phú Thọ thất bại thì một đội chủ nhà khác cũng chơi kém hơn mong đợi. Đội Đồng Tháp của HLV Bùi Văn Đông tỏ ra rất bế tắc trong lối chơi trước Phù Đổng Ninh Bình. Đây là trận mà khán giả kéo đến sân Cao Lãnh rất đông với nhiều màu sắc mới để ủng hộ đội nhà. Đội bóng miền Tây Nam bộ dù cầm bóng nhiều nhưng lối đá kém khởi sắc và vẫn còn chuyền sai khá nhiều. Những điều chỉnh trong hiệp 2 khi đưa mũi nhọn Công Thành vào cũng không mang lại hiệu quả khi những ngòi nổ như Trọng Huy, Ngọc Tỉnh hay Hữu Nghĩa đều đá dưới sức, phong độ chập chờn.

Giải hạng nhất: 'Người không phổi" ghi bàn, PVF-CAND có trận thắng chật vật đầu tiên - Ảnh 3.

Kim Nhật (15, Đồng Tháp ) đi bóng trước sự đeo bám của hậu vệ đội khách

Dương Thu

Hòa trận này Đồng Tháp rơi xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng, khi chỉ mới có 4 điểm (thắng 1, hòa 1 và thua đến 3 trận), khó lòng bật lên được. Còn đội bóng của HLV Nguyễn Văn Đàn vẫn nằm trong tốp 3 với 8 điểm. Chiều 10.12 sẽ diễn ra 3 trận còn lại, tâm điểm là trận Trường Tươi Bình Phước tiếp Long An (18 giờ) và trước đó cùng 15 giờ là Hòa Bình gặp Đồng Nai và Huế tiếp Bà Rịa-Vũng Tàu. Lượt này SHB Đà Nẵng nghỉ thi đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.