Vị cỏ xanh

01/01/2011 16:38 GMT+7

Bên này sông Hồng nhiều cỏ xanh Đàn ngựa trắng chạy tràn trên đồng cỏ Người đàn bà từng đi qua sa mạc thành quách của rêu phong

nếm trải đủ đắng cay đơn độc
lại tìm về bến cuối sông Hồng
chị dựng trại nuôi cỏ và nuôi ngựa
thanh xuân giấu trong đôi mắt màu tro
Chị bước qua dốc cao vực khó
tìm dưới chân mình vị thuốc giúp người
từ ngựa trắng.
Cuối đông sông nước trong
người đàn bà 
chỉ nói về ngựa và về cỏ
Mùa xuân tràn qua mặt
bến cuối dừng chân
gió lặng dốc Phà Đen.

Hoàng Việt Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.