Thoát chết kỳ diệu nhờ... mắt kính

24/12/2013 15:50 GMT+7

(TNO) Có lẽ với một cô gái 16 tuổi ở Washington (Mỹ), cặp mắt kính chính là 'ân nhân' suốt đời cô khó quên.

(TNO) Có lẽ với một cô gái 16 tuổi ở Washington (Mỹ), cặp mắt kính chính là 'ân nhân' suốt đời cô khó quên.

 Alonza Bryant và vết thương nhỏ ở mắt - Ảnh: Mirror
Alonza Bryant và vết thương nhỏ ở mắt - Ảnh: Mirror

Sự việc xảy ra khi Alonza Bryant đang nằm trên ghế sofa tại nhà ở phía đông nam Seattle và cùng thời điểm ấy có vụ nổ súng xảy ra trong khu vực.

Một viên đạn xuyên qua nhà, nhắm thẳng vào cầu mắt của Alonza nhưng may thay nó gặp trở ngại bởi cái kính mà Alonza đang đeo nên bật ra hướng khác.

Theo Mirror, viên đạn làm mắt kính vỡ tan tành, nhưng nhờ thế mà mạng sống của cô gái được an toàn.

Sau sự việc trên, Alonza chỉ bị vết thương nhỏ ở mắt và luôn thầm cám ơn cái mắt kính đáng yêu của mình.

C.Nhung

>> Thoát chết kỳ diệu sau một "tai nạn kinh dị
>> Thoát chết trong gang tấc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.