Lại bị... “ma nhớt” giật đồ

21/12/2009 23:43 GMT+7

Rạng sáng qua 21.12, chị Nguyễn Thị Tuyết Lan (34 tuổi, ngụ ấp Song Tân, xã An Lục Long, H.Châu Thành, Long An) đang nằm ngủ ngay cạnh cửa sổ bỗng giật mình tỉnh giấc do nghe nhiều tiếng động ở cạnh đầu giường.

Khi chị vừa ngồi dậy thì bất ngờ bị một thanh niên ở trần, mặc quần đùi, đầu đội nón che hết mặt thò tay vào giật một sợi dây chuyền 9 chỉ vàng 18K và một đôi bông tai rồi băng ra đồng biến mất.

Lâm Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.