Hàng trăm xe quá tải vượt trạm cân nhờ... trời mưa

30/04/2014 21:10 GMT+7

(TNO) Trưa 30.4, tại hai đầu Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động số 56 trên quốc lộ 14 (xã Đắk Gằn, H.Đắk Mil, Đắk Nông) có khoảng 150 xe tải đậu kín hai bên đường, hàng chục xe khác 'núp' trong các quán cơm, cây xăng dầu số 41 của Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên.

(TNO) Trưa 30.4, tại hai đầu Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động số 56 trên quốc lộ 14 (xã Đắk Gằn, H.Đắk Mil, Đắk Nông) có khoảng 150 xe tải đậu kín hai bên đường, hàng chục xe khác "núp" trong các quán cơm, cây xăng dầu số 41 của Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên.

Sau nửa ngày nằm đợi, hàng trăm xe tải vượt trạm cân số 56 nhờ trời mưa
Sau nửa ngày nằm đợi, hàng trăm xe tải vượt trạm cân số 56 nhờ trời mưa

Khoảng 12 giờ, trời bắt đầu mưa. Lực lượng của trạm cân thu dọn hết thiết bị. Thấy vậy, một người đàn ông rút điện thoại gọi cho các lái xe. Lập tức, hàng trăm xe quá tải ùn ùn vượt trạm từ hai phía. Nhiều lái xe còn đưa tay vẫy vẫy, chọc ghẹo cán bộ trạm cân.

Khoảng 15 phút sau, toàn bộ xe quá tải "nằm lì" trước đó hai đầu trạm cân đã vượt hết, lúc này lưu lượng xe qua lại mới thưa dần. Đến gần 13 giờ, trời hết mưa, trạm cân số 56 mới hoạt động trở lại.

Theo ông Lê Đình Trọng, Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải Đắk Nông, Trưởng trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động số 56, những ngày gần đây mưa liên tục nên xe quá tải thường nằm lì hai đầu trạm, hễ mưa là vượt.

Do đó, sau 10 ngày hoạt động, trạm mới xử lý được 20 xe quá tải, chủ yếu là những xe lạ đường không biết có trạm.

Ông Trọng cũng cho biết đã đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông cấp kinh phí xây dựng mái che di động cho trạm cân hoạt động trong điều kiện trời mưa.

Tin, ảnh: Ngọc Anh

>> Tài xế cự cãi gay gắt tại trạm cân vì ‘không phục’
>> Tài xế đốt lửa, sửa xe giữa đường, trạm cân di động tê liệt
>> Lái xe 'làm loạn' ở trạm cân
>> Xe tải lại 'chờ thời' vượt trạm cân tại Quảng Nam
>> Xe ‘khủng’ thách thức trạm cân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.