Mở cửa phòng tranh của họa sĩ Đặng Mậu Triết

31/03/2014 19:00 GMT+7

(TNO) Chiều 31.3, tại Gác Trịnh (203/19 Nguyễn Trường Tộ, TP.Huế), Tạp chí Sông Hương và Công ty CP Liên hiệp Giáo dục đã tổ chức khai mạc phòng tranh Dấu chân ngựa về, trưng bày 30 bức sơn dầu của họa sĩ Đặng Mậu Triết nhân kỷ niệm 1 năm Gác Trịnh mở cửa hoạt động và tưởng niệm năm thứ 13 ngày ra đi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1.4.2001-1.4.2013).

(TNO) Chiều 31.3, tại Gác Trịnh (203/19 Nguyễn Trường Tộ, TP.Huế), Tạp chí Sông Hương và Công ty CP Liên hiệp Giáo dục đã tổ chức khai mạc phòng tranh Dấu chân ngựa về, trưng bày 30 bức sơn dầu của họa sĩ Đặng Mậu Triết nhân kỷ niệm 1 năm Gác Trịnh mở cửa hoạt động và tưởng niệm năm thứ 13 ngày ra đi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1.4.2001-1.4.2013).

Tưởng niệm 13 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và một năm mở cửa Gác Trịnh 1

Gác Trịnh là nơi nhạc sĩ họ Trịnh sinh sống trước khi vào TP.HCM và nay là nơi lui tới của những người yêu nhạc Trịnh.

Rất nhiều bóng dáng những con ngựa về trong căn phòng của Gác Trịnh gợi nhớ lời trong Một cõi đi về: “một ngày đầu thu nghe chân ngựa về phố xa…”.

Tin và ảnh: Lê Công Doanh

>> Nhiều hiện vật quý về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trở về Huế
>> Triển lãm tranh của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
>> Công bố hàng trăm bức thư tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.