Vượt Grand Canyon trên dây tử thần

19/03/2013 15:33 GMT+7

(TNO) Nik Wallenda, vận động viên thể thao mạo hiểm người Mỹ đang lên kế hoạch vượt qua Grand Canyon vào ngày 23.6 tới.

(TNO) Nik Wallenda, vận động viên thể thao mạo hiểm người Mỹ đang lên kế hoạch vượt qua Grand Canyon vào ngày 23.6 tới. Grand Canyon là một khe núi dốc, hiểm trở, có độ sâu hơn 1.600 m, được tạo ra bởi sông Colorado, ở bang Arizona (Mỹ).

Trước đây, người đàn ông gan dạ này đã thành công khi băng qua thác Niagara trên một sợi dây thép mong manh.

Thác Niagara cao lớn hùng vĩ, gồm hai phần: thác Horseshoe nằm bên địa phận Canada và thác America nằm bên địa phận nước Mỹ. Anh đã hoàn thành đoạn đường nguy hiểm dài 550 m trong 25 phút 19 giây và được ghi tên vào sách kỷ lục. 

Tiết lộ với Sky News, Wallenda cho biết, lần này khi băng qua Grand Canyon, anh cũng không sử dụng bất kỳ thiết bị bảo hộ nào, ngoại trừ thanh giữ thăng bằng. Mọi nhất cử nhất động của anh đều được truyền hình trực tiếp.

Mục đích của những hành động liều lĩnh mà người đàn ông 34 tuổi này thực hiện là nhằm chứng tỏ với mọi người rằng, điều gì con người cũng có thể làm được nếu có niềm tin và sự quyết tâm cao độ.

C.Nhung

>> Nghẹt thở với màn đi dây vượt thác Niagara
>> Sống sót sau khi lao xuống thác Niagara
>> Mạo hiểm ở Sydney
>> Mạo hiểm hành hương
>> Thể thao mạo hiểm “hút” giới trẻ Hải Phòng
>> Giữ thăng bằng trên những chai bia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.