Khổ vì… cười

20/03/2012 03:45 GMT+7

“Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, nhưng bổ đâu không thấy, chỉ thấy thật khó chịu và phiền toái.

“Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, nhưng bổ đâu không thấy, chỉ thấy thật khó chịu và phiền toái.

Đó là thổ lộ của một bà vợ có ông chồng không thể ngưng được những trận cười khùng khục trong suốt 2 năm qua. Vợ ông Huug Bosse cho biết chồng mình (ảnh) bắt đầu cười liên tục sau ca phẫu thuật xương hông vào năm 2010. Điều duy nhất khiến người đàn ông ở Hà Lan này rơi lệ là khi nghe quốc ca.

 
Ảnh: Popgoestheweek 

C.Nhung 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.