Hai cụ già chơi đàn t’rưng

05/02/2013 10:56 GMT+7

Chiều chiều, bên dòng sông Đăk Bla thơ mộng thuộc làng Kontum Kpâng, P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) thường vang lên tiếng đàn t’rưng. Ít ai biết, chủ nhân của tiếng đàn này là cặp vợ chồng đã gần 90 tuổi.

Chiều chiều, bên dòng sông Đăk Bla thơ mộng thuộc làng Kontum Kpâng, P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) thường vang lên tiếng đàn t’rưng. Ít ai biết, chủ nhân của tiếng đàn này là cặp vợ chồng đã gần 90 tuổi.

Du khách mỗi lần đi qua đây đều ghé thăm để được xem cặp vợ chồng già A Ngơh và Y BLích (người dân tộc Ba Na, ở làng Kontum Kpâng) chơi đàn t’rưng. Nghe nhà có khách, cụ ông A Ngơh chạy ra cửa hồ hởi đón chúng tôi. Cụ bảo: “Mình năm nay có tới 87 mùa rẫy rồi, ngày trước khi còn trẻ nhờ có đôi chân khỏe, mắt sáng, tai tỏ, mình chạy nhanh lắm, đuổi kịp cả con mang, con hoẵng đang chạy trên rừng nữa kìa. Nay thì tai không còn nghe rõ, mắt đã mờ lắm rồi!”

Hai cụ già chơi đàn t’rưng 
Hai cụ già người Ba Na biểu diễn đàn t’rưng - Ảnh: Trùng Dương

Dù tai nặng, mắt mờ như vậy nhưng đôi tay cụ lướt trên đàn t’rưng vẫn còn nhuyễn lắm. Vừa nghe tiếng đàn t’rưng của cụ ông trầm bổng vang lên, cụ bà Y BLích năm nay vừa qua tuổi 80, người bạn đời của cụ ông A Ngơh, cũng xúng xính trong bộ đồ thổ cẩm đẹp mắt bước ra. Hai cụ làm cho mọi người xung quanh bất ngờ khi cụ bà đứng cạnh đánh trống theo nhịp đàn t’nưng của cụ ông. Nhiều bản nhạc vui nhộn được hai vợ chồng biểu diễn thuần thục.

Ngừng tiếng đàn, cụ ông kể: “Đàn t’rưng này mình tự làm lấy đó. Người từ thành phố về, khách phương Tây ở xa đến du lịch, họ kêu vợ chồng mình biểu diễn cho xem miết à. Xem xong, nhiều người cứ đòi có được cái đàn, thấy họ quá thiết tha, nên mình tặng luôn. Nay nếu có người hỏi, sức khỏe mình kém quá rồi nên không còn làm ra cái đàn được nữa, họ thích cũng đành chịu thôi”.

Cụ A Ngơh là người rất hiếm hoi trên địa bàn TP.Kon Tum còn biết làm đàn t’rưng và đã truyền dạy cho nhiều thanh niên trong làng Kontum Kpâng cách chơi đàn, do vậy đội cồng chiêng của làng được xem là xuất sắc nhất trong vùng hiện nay. Cụ ông tâm sự: “Mình đang truyền dạy đánh đàn t’rưng cho đám trẻ trong làng. Mình già rồi, nếu có về với Yàng, với ông bà tổ tiên và các đấng thần linh, thì con cháu của mình cũng sẽ biết lưu truyền tiếng đàn t’rưng mà cha ông đã để lại.”

Ông Đỗ Tấn Dương, cán bộ phụ trách văn hóa P.Thắng Lợi cho biết, trong khuôn khổ dự án “Truyền thông dựa vào cộng đồng tại Việt Nam - Những câu chuyện với giọng nói chủ thể”, đã xây dựng bộ phim “Nhịp chiêng 9X” do đội cồng chiêng của làng Kontum Kpâng thực hiện và đang được trình chiếu, trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Kon Tum. Nòng cốt hướng dẫn tập luyện là cụ ông A Ngơh và bà Y Blưn, nguyên giáo viên trường làng nay đã nghỉ hưu. “Dù sức khỏe đã yếu, nhưng hễ làng có lễ hội, hay đi giao lưu với các buôn làng bạn trong các tỉnh Tây nguyên, cụ A Ngơh đều nhiệt tình tham gia với tâm nguyện được cống hiến và lưu truyền nét đẹp văn hóa của người Ba Na”, ông Dương nói.

Trùng Dương

>> Thi chơi đàn guitar "không khí
>> Chơi đàn tranh trên iPad
>> Chó biết chơi đàn piano và... "hát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.