Giả bị bắt cóc để khỏi đi làm

28/12/2006 22:23 GMT+7

Vào một ngày đẹp trời, không muốn đi làm ở nhà hàng thức ăn nhanh như thường lệ, một cô gái ở Straubing (Đức) nhắn máy cho ba mẹ, bảo rằng mình bị bắt cóc. Ngay lập tức, cảnh sát tiến hành lùng sục thủ phạm trong khắp khu vực nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Đến sáng hôm sau, "cô gái tội nghiệp" thất thểu trở về, báo cho cha mẹ "tin vui" rằng kẻ bắt cóc đã trả tự do cho cô. Khổ nỗi cảnh sát thì không dễ bị lừa đến thế. Sau các cuộc thẩm vấn kéo dài, cuối cùng "cô gái tội nghiệp" mới thú nhận rằng vì nợ một đồng nghiệp 25 euro (33 USD) mà chưa có tiền trả nên cô không muốn đi làm trong ngày hôm đó! Vì "sáng kiến" này mà cô đang phải đối mặt với mức phạt lên đến 1.000 euro. (Theo Reuters)

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.