Quên

05/01/2014 00:36 GMT+7

Trong buổi thuyết giảng, để những người nghe khỏi ngủ gật, nhà đạo đức học xen vào một câu như lời tâm sự:

Trong buổi thuyết giảng, để những người nghe khỏi ngủ gật, nhà đạo đức học xen vào một câu như lời tâm sự:

- Những giờ khắc đẹp nhất của cuộc đời tôi là ở trong vòng tay một người phụ nữ.

Các thính giả ồ lên giận dữ.

- Bấy giờ tôi còn nhỏ và đó là mẹ tôi.

Mọi người yên tâm vỗ tay rào rào.

Một nhà đạo đức học khác nghe thấy câu chuyện trên quyết định cũng bắt chước để thu hút sự chú ý của thính giả. Trong buổi thuyết giảng, ông này tiết lộ:

- Những giờ khắc đẹp nhất của cuộc đời tôi là ở trong vòng tay một người phụ nữ.

Thính giả ngồi bên dưới ồ lên giận dữ và họ càng giận dữ hơn khi nhà đạo đức không sao nhớ ra được câu tiếp theo của ông kia nên đành nói thêm rằng:

- Và tôi đã quên người phụ nữ đó là ai...

Anh Phương (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.