Đang nuôi bệnh cũng không bỏ được World Cup

15/06/2014 10:15 GMT+7

(TNO) Sức lan tỏa của World Cup 2014 khiến cho nhiều người nhà bệnh nhân đang nuôi bệnh ở các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM vẫn thức trắng đêm đồng hành cùng quả bóng tròn.

(TNO) Sức lan tỏa của World Cup 2014 khiến cho nhiều người nhà bệnh nhân đang nuôi bệnh ở các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM vẫn thức trắng đêm đồng hành cùng quả bóng tròn.

Vừa nuôi bệnh vừa trắng đêm cùng Wold cup
Quán cà phê dùng tivi có ăng ten trời vẫn thu hút người nuôi bệnh đến xem

Anh Nguyễn Văn Thanh (40 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) nói: “Tôi đang nuôi vợ trong Bệnh viện nhân dân Gia Định, nhưng từ khi khai mạc World Cup đến giờ tôi không bỏ trận nào, trong bệnh viện không có chỗ xem các trận đấu thì mình đi bộ ra quán cà phê gần đây để theo dõi”.

Anh Thanh chia sẻ thêm: “Mấy đêm rồi thức trắng chăm sóc vợ, dù mệt nhưng khi vợ ngủ là đi xem vì mê quá”.

Ghi nhận của chúng tôi tại hành lang các bệnh viện Ung bướu (số 3 Nơ Trang Long, phường 14, quận Bình Thạnh, TP.HCM), Nhân dân Gia Định (10A Phan Đăng Lưu, phường 7, quận Bình Thạnh), Chợ Rẫy (phường 12, quận 5)... , vì những nơi này không lắp đặt tivi phục vụ World Cup để đảm bảo yên tĩnh cho bệnh nhân, nên hầu hết tín đồ của bóng đá phải ra các quán cóc trước bệnh viện để xem.

Trước Bệnh viện Chợ Rẫy, do nhu cầu xem bóng đá của số đông khán giả nam thăm nuôi bệnh, các hàng quán, tạp hóa, cà phê phía trước bệnh viện đều có trang bị tivi màn hình rộng để phục vụ khách. Chỉ tính sơ trước cổng bệnh viện này có đến 6 điểm tập trung xem World Cup.

Có quán cà phê cóc trên đường chỉ dùng ăng ten trời để bắt sóng truyền hình xem World Cup, nhưng người xem vẫn rất đông bất chấp tín hiệu yếu, màn hình mờ.

Mọi người xem bóng đá rất vui vẻ, bàn tán sôi nổi, quên đi những vất vả mệt nhọc.

Anh Nguyễn Hoàng Tuấn (32 tuổi, quê Đồng Nai) lên Bệnh viện Từ Dũ (284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM) nuôi vợ mới sinh nói: "Đi xem World Cup ở trước cổng bệnh viện, giá 15.000/1 ly cà phê đen, có bàn ghế ngồi coi suốt đêm, còn căng tin bệnh viện thì đóng cửa sớm, để yên tĩnh cho bệnh nhân ngủ”.

Nhiều người nuôi vợ sinh giống anh Tuấn cũng cho biết cả ngày chăm sóc vợ vất vả đến đêm tuy hơi mệt, nhưng đi xem bóng, bàn luận sôi nổi nên cũng vui, quên đi phần nào vất vả.

Thanh Vạn - Lê Cầm

>> Người bệnh tim có nên xem bóng đá?
>> Kẹt đường vì xem bóng đá
>> Thiên Hòa cho mượn ti vi xem bóng đá
>> Thức khuya xem bóng đá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.