Real Madrid thành "cựu vương", Mourinho... kiệm lời

26/01/2012 06:43 GMT+7

(TNO) Chơi khá hay trong hiệp 2 nhưng hai bàn thắng của Ronaldo và Benzema vẫn không thể giúp Real Madrid lội ngược dòng thành công ở trận tứ kết lượt về Cúp Nhà vua Tây Ban Nha diễn ra vào rạng sáng nay 26.1 (giờ VN).

(TNO) Chơi khá hay trong hiệp 2 nhưng hai bàn thắng của Ronaldo và Benzema vẫn không thể giúp Real Madrid lội ngược dòng thành công ở trận tứ kết lượt về Cúp Nhà vua Tây Ban Nha diễn ra vào rạng sáng nay 26.1 (giờ VN).

>> HLV Mourinho: Tôi chịu trách nhiệm với thất bại này!
>> CĐV đội nhà la ó, Real vẫn thắng đậm
>> Barca "rửa kiếm" chờ "Siêu kinh điển"

 
Tiền vệ Andres Iniesta (nằm) phải rời sân sau pha vào bóng của Diarra - Ảnh: Reuters

Trận "Siêu kinh điển" vẫn diễn ra như những gì vốn có của nó: nhanh, hấp dẫn và không thiếu những pha va chạm thô bạo.

Một bất lợi cho đội chủ sân Nou Camp khi trận đấu mới diễn ra được 30 phút thì tiền vệ Andres Iniesta phải rời sân sau pha phạm lỗi của Lass Diarra. Người vào sân thay anh là cầu thủ vừa mới bình phục chấn thương Pedro Rodriguez và cũng chính cầu thủ này đã mở tỷ số của trận đấu.

Tưởng chừng thầy trò Pep Guardiola đã chắc suất vào vòng bán kết Copa Del Rey sau khi hiệp 1 khép lại với kết quả 2-0 nghiêng về cho Barca (cầu thủ nâng tỷ số lên là Daniel Alves), nhưng sự chủ quan trong hiệp 2 đã khiến cho đội chủ sân Nou Camp suýt phải trả giá.

Rất may cho đội bóng xứ Catalan là hai bàn gỡ của Ronaldo (phút 68) và Benzema (phút 72) không đủ giúp cho Real Madrid lội ngược dòng thành công. Ở trận lượt đi tại sân Santiago Bernabeu, Real Madrid đã để thua 1-2 và như vậy tổng tỷ số của cả hai lượt là 4-3 nghiêng về cho Barca, đồng nghĩa với việc Real Madrid chính thức bị loại.

 
Real Madrid cho biết sẽ "làm cho ra nhẽ" vụ trọng tài Teixeira Vitienes đã "tặng" cho Sergio Ramos thẻ đỏ - Ảnh: AFP

Ngay sau trận đấu kết thúc, tờ AS, nhật báo "thân Real" đã giật ngay dòng tít "Trọng tài đã bỏ qua 3 bàn thắng của Real Madrid", trong đó có 2 pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của Busquets, Abidal và 1 bàn thắng bị trọng tài từ chối vì cho rằng Sergio Ramos đã phạm lỗi khi ghi bàn.

Bên cạnh đó, phía Real Madrid cho biết sẽ "làm cho ra nhẽ" vụ trọng tài Teixeira Vitienes đã "tặng" cho Sergio Ramos thẻ đỏ (2 thẻ vàng) sau pha phạm lỗi với Busquets. "Ông Teixeira Vitienes có óc tưởng tượng rất phong phú" - một thành viên trong ban lãnh đạo Real Madrid (không cho biết tên) phát biểu trên tới AS.

Như mọi khi, cứ mỗi khi Real Madrid thua trận, mọi người sẽ được nghe những lời... giải thích từ "Người đặc biệt" Jose Mourinho. Nhưng lần này, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha rất kiệm lời. Ông trả lời một cách nhát gừng tại buổi họp báo sau trận đấu.

 
HLV Jose Mourinho - Ảnh: Reuters

* Ông cảm thấy trận đấu này như thế nào?

HLV Mourinho: Chúng tôi đã chơi tốt!

* Ông có nghe cầu thủ đội nhà phàn nàn về trọng tài?

HLV Mourinho: Tôi không nghe gì cả, tôi chỉ tập trung vào quan sát trận đấu.

* Ông có nghĩ trọng tài đã thiên vị cho Barca?

HLV Mourinho: Tôi không muốn bàn về trọng tài.

* Đây có phải là đội hình tốt nhất của Real Madrid? Ông đã tìm ra phương pháp khắc chế Barca?

HLV Mourinho: Tôi đã nghe trong phòng thay đồ sân Nou Camp rằng Real Madrid sẽ không thể thắng tại đây.

* Ông đã nói gì với cầu thủ của mình trước trận đấu?

HLV Mourinho: Chúng tôi biết rõ trận đấu tại đây sẽ khó khăn và chúng tôi đến để giải quyết nó.

* Ông có nghĩ người hâm mộ cảm thấy tự hào về hình ảnh của Real Madrid hiện nay?

HLV Mourinho: Tôi không biết. Anh nên ra đường và cảm nhận điều đó đi.

* Ông có học được điều gì sau trận đấu này?

HLV Mourinho: Không. Tôi đã từng đến đây (sân Nou Camp) nhiều lần cùng Chelsea, Inter và Real Madrid. Không có gì mới.

* Tại sao Pep Guardiola không mừng khi một lần nữa hạ Real Madrid?

HLV Mourinho: Tại sao lại hỏi tôi về việc ông ấy không ăn mừng? Nếu anh muốn chúc mừng ông ấy thì đó là trận đấu ở sân Bernabeu kìa.

* Tại sao mọi người đều dự đoán Real Madrid sẽ không thể thắng tại Nou Camp?

HLV Mourinho: Đi mà hỏi họ! 

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.