Ronaldo 'sẽ phải đi' khỏi M.U

12/01/2022 08:51 GMT+7

Cristiano Ronaldo có muốn rời khỏi CLB Manchester United (M.U)? Chắc chắn không ai biết rõ, ngoài bản thân anh.

Gần đây, có một nhà báo được xem là “trùm” về các thông tin chuyển nhượng. Nhân vật Fabrizio Romano ấy mà “tiết lộ” điều gì trên mạng xã hội thì giới hâm mộ chú ý hơn cả thông tin chính thức từ các đội bóng. Fabrizio Romano cho biết: Ronaldo chưa muốn chia tay M.U trong hoàn cảnh này. Nhưng dĩ nhiên Fabrizio Romano không phải là Ronaldo, vả lại “muốn” và “làm” là những việc khác nhau.

Thách thức lớn cho Rangnick, Manchester United vẫn như mớ bòng bong

Nhà đại diện Jorge Mendes đã gặp Ronaldo để trực tiếp lắng nghe và triển khai kế hoạch của anh. Cũng không biết đấy là kế hoạch gì. Nhưng tóm lại, ở đẳng cấp siêu sao số 1 thế giới, Ronaldo xưa nay luôn làm chủ số phận của mình. Quyền lợi của bản thân anh không nhất thiết phải trùng khớp với quyền lợi của đội bóng. Đấy mới là vấn đề lớn nhất, xoay quanh chuyện đi hay ở, hoặc tình trạng phong độ của Ronaldo ở M.U.

Ronaldo khó hòa nhập tại M.U

AFP

Mới đây, HLV Ralf Rangnick gạt Ronaldo ra khỏi danh sách đội bóng, khi M.U thắng Aston Villa 1-0 ở Cúp FA. Ông nói đấy là vì một chấn thương nhỏ. Báo chí, dựa vào số liệu thống kê, lại cho hay: Ronaldo chỉ pressing “bằng một nửa” so với nỗ lực pressing của Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Marcus Rashford. Thông tin này như thể nối tiếp những gì Rangnick đã nói bóng gió trước đó, rằng có những cầu thủ không chịu tuân theo yêu cầu pressing của ông.

Đầu mùa, Ronaldo thành công vang dội khi từ Juventus trở về M.U. Bây giờ, anh vẫn thành công trong cái nhìn tổng quát: ghi 14 bàn trong 21 trận, gồm nhiều bàn quan trọng, ở cả Premier League lẫn Champions League. Số bàn thắng của anh cho M.U cao gấp 3 lần những cây làm bàn kế tiếp (Mason Greenwood và Bruno Fernandes, đều ghi 5 bàn). Sắp tròn 37 tuổi, Ronaldo tất nhiên không thể pressing mãi. Anh cũng khôn ngoan khi cố ý không hòa mình vào quan điểm pressing của Rangnick. Nếu thực sự là HLV cứng cựa, Rangnick cứ bỏ hẳn Ronaldo, nói úp mở làm gì! Chỉ có điều, bản lĩnh và tài năng của HLV này có đủ để làm như thế hay không?

Nói đến Rangnick là phải nói đến triết lý Gegen-pressing, khá ồn ào. Chính ông khẳng định trong một cuộc họp đội ở M.U: “Đá bóng là phải pressing, phải chạy liên tục, không có con đường nào khác”. Vậy nếu như quan điểm chuyên môn của HLV Rangnick đứng vững ở M.U, thì đấy là thứ bóng đá… không có chỗ cho Ronaldo. Đã bảo: vấn đề chẳng phải là anh muốn hay không muốn đi. Câu chuyện sẽ như thế nào nếu Rangnick tiếp tục ép M.U vào con đường pressing của ông? Dù không bị gạt khỏi danh sách, Ronaldo cũng có thể trở nên lạc lõng trên sân, và hình ảnh siêu sao sẽ bị méo mó. Đấy có lẽ là vấn đề mà Ronaldo và nhà đại diện Mendes vừa bàn kỹ, để chuẩn bị giải pháp cho tương lai (tất nhiên là tương lai gần, vì tháng sau Ronaldo ở tuổi 37 rồi).

Rangnick thuộc mẫu HLV làm việc theo triết lý. Nghĩa là ông không giỏi việc “đọc” trận đấu và điều chỉnh thế trận bằng con đường chiến thuật. Bóng đá của Rangnick là thứ bóng đá định sẵn, kiểu Pep Guardiola. Thất bại là đương nhiên, bởi ông không có đủ thời gian, cũng không có con người thích hợp, để chuẩn bị và triển khai thứ bóng đá Gegen-pressing của mình. Ronaldo thì quá khôn ngoan, làm gì mà không biết anh sẽ “chết chìm” trong môi trường bóng đá ấy. Phải đi thôi - kể cả khi không muốn. Đi bằng cách nào, thì đấy là việc của Jorge Mendes!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.