“Ronaldo xứ Nghệ” và “Messi phố Núi” giúp TP.HCM có điểm trận ra quân AFC Cup

11/02/2020 18:45 GMT+7

Đường chuyền từ quả đá phạt nhanh của Phi Sơn biệt danh Ronaldo “ xứ Nghệ” giúp Ngô Tùng Quốc lật bóng dẫn đến bàn mở tỉ số của Balde và pha đánh đầu thiện nghệ của Công Phượng biệt danh” Messi phố Núi” giúp TP.HCM có 1 điểm trong trận hoà 2-2 trước chủ nhà Yangon United (Myanmar) trong trận ra quân tại đấu trường AFC Cup 2020.

TP.HCM hành quân đến cố đô Yangon với rất nhiều khó khăn, từ dịch virus Corona khiến họ phải cấp tốc mua vé máy bay, làm thủ tục để Công Phượng và các đồng đội từ chủ nhà phải làm khách tại Myanmar trận ra quân AFC Cup 2020.
Chưa kể chấn thương đã tước đi của TP.HCM rất nhiều hảo thủ từ Văn Thuận bị đứt dây chằng gối đến ngoại binh chủ lực Matias vắng mặt vì bị đau. Điều này buộc HLV Chung Hae-soung phải điều chỉnh khi sắp Công Phượng đá tiền đạo lùi phía sau Amido Balde.
Trong khung gỗ, thủ môn Thanh Thắng được tin tưởng giao bắt chính trong khi Bùi Tiến Dũng ngồi dự bị. Cặp trung vệ của TP.HCM gồm Ngọc Thịnh – Diakite. Phi Sơn đeo băng đội trưởng đá rộng biên phải, trong khi Hoàng Thịnh – Vũ Anh Tuấn là cặp tiền vệ trung tâm. 

Công Phượng đã thể hiện được đẳng cấp khi nổ súng ở trận ra quân của TP.HCM tại đấu trường châu lục

CLB cung cấp

Dù phải làm khách trong hoàn cảnh chuẩn bị khá cập rập nhưng có thể thấy TP.HCM rất tự tin với mục tiêu kiếm trọn 3 điểm trước Yangon United. Ngay phút thứ 10, họ đã vượt lên dẫn trước từ đường chuyền từ quả đá phạt nhanh của Phi Sơn và được Ngô Tùng Quốc lật bóng vào giữa tạo cơ hội cho cú đánh đầu tiếp rất nhanh của Amido Balde.
Những tưởng đây sẽ là khởi đầu hoàn hảo cho TP.HCM khi họ kiểm soát bóng ở giữa rất rất tốt. Nhưng một loạt sai lầm ở hàng thủ đã đẩy thầy trò HLV Chung Hae-soung vào thế khó.
Phút 15 Emmanuel ghi bàn cận thành gỡ hòa 1-1, chỉ 4 phút sau Maung Maung Win giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1 từ một cú sút xa. Tỷ số bị dẫn thời điểm này rất đáng tiếc khi hàng công, nhất là Công Phượng chơi tự do trong vai trò trung phong lùi rất biến hóa. 

Công Phượng (phải) với bàn thắng không phải sở trường (bằng đầu) cho thấy anh sẵn sàng đóng góp rất nhiều về chuyên môn cho TP.HCM

AFC

Tinh thần Yangon United lên cao, trong khi TP.HCM bắt đầu giống U.23 Việt Nam trận gặp CHDCND Triều Tiên thiếu tự tin vì những sai lầm hàng thủ nên mất khí thế và lúng túng.
Điều này buộc HLV Chung Hae-soung phải quyết đoán thay Amido Balde ra ngay trong hiệp 1, trước khi có một loạt điều chỉnh như trung vệ Hữu Tuấn thay Ngọc Thịnh phút 67, hậu vệ trái Sầm Ngọc Đức thế chỗ Đức Lương phút 80.
Ngay sau khi Amido Balde bị thay ra, Công Phượng được bố trí đá cao hơn đã lên tiếng khi di chuyển khôn ngoan và đánh đầu thiện nghệ từ quả tạt vừa tầm của Công Hiển làm tung lưới thủ môn Kyaw Zin Htet gỡ hòa 2-2.

Công Phượng được AFC đánh giá là 1 trong 6 cầu thủ đáng xem nhất tại AFC Cup 2020

AFC

Trong hiệp 2, TP.HCM rất nỗ lực để gây sức ép lên khung thành Yangon United. Tiếc rằng một chút kém may mắn cộng thêm thời tiết nắng nóng khiến á quân V-League 2019 không thể có thêm bàn thắng trước Yangon United chủ trương phòng ngự chặt.
Quan trọng là Công Phượng đã nổ súng trong cảnh CLB TP.HCM cần mình nhất, xứng đáng với kỳ vọng rất cao của AFC. Sự trở lại của Công Phượng cũng là tin rất vui cho tuyển Việt Nam cũng như HLV Park Hang-seo, nhất là sau khi ông thầy người Hàn Quốc vừa bị AFC phạt nặng vì lỗi hành vi.
Với thực lực của mình, tin rằng TP.HCM hoàn toàn có thể cải thiện được thành tích ở những trận tới. Điều quan trọng là họ phải gia cố lại hàng phòng ngự vốn là điểm mạnh nhất của mình ở mùa bóng trước. 
Đội hình xuất phát TP.HCM: 
Thanh Thắng; Diakite, Ngọc Thịnh, Đức Lương, Tùng Quốc; Anh Tuấn, Hoàng Thịnh, Công Hiển, Phi Sơn; Công Phượng, Balde.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.