Sống đâu chỉ nhận riêng mình...

05/12/2006 10:53 GMT+7

Trong một buổi sáng có dịp ghé đến xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), tôi bất ngờ vì một màu xanh rợp ngời của thanh niên tình nguyện đang dọn dẹp vệ sinh, lợp lại nhà cho người dân vùng bão... Bà con ở đây tiết lộ, hơn 1 tháng nay, hình ảnh những người bạn trẻ xuất hiện chung tay khắc phục thiệt hại do bão gây ra và cùng ăn cùng ở cùng giúp đỡ người dân là chuyện... thường ngày ở xã!

Những bạn trẻ “vác tù và hàng tổng”

Huỳnh Thị Liên - cô bạn thế hệ 8X, hơn một tháng nay... bỏ nhà ra đi. Nói thì “hoành tráng” vậy, nhưng nói cho rõ hơn là bỏ nhà đi làm tình nguyện. Là một trong hàng trăm thanh niên tình nguyện của quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), cùng với hàng trăm thanh niên tình nguyện tại các xã mà các bạn đặt chân đến, giúp người dân làm lại nhà, lợp lại mái tôn. Tranh thủ giữa giờ nghỉ sau khi cùng “dô ta hò dô ta” chuyển tôn lên lợp nhà cùng các bạn nam, cô cười tủm tỉm tâm sự: “Má em bảo, mi chỉ chúa “việc nhà thì nhác”, bởi nhà em cũng bị tốc mái, sụp một phần sau bão Xangsane. Nhưng em nghĩ rồi, nhà em đông người, bỏ chừng vài ngày là khắc phục xong ngay, còn những nơi tụi em đến, người dân không chỉ nghèo, mà còn đơn chiếc. Những cụ ông cụ bà già khòm cả lưng, tiền lợp lại nhà thì không có, cứ mưa thì dầm mưa, nắng thì chịu nắng, thấy thương lắm! Nghĩ “chín muồi” như rứa rồi nên em tình nguyện đi”.

Làm gì cũng làm, hết vác tôn, đến tham gia dọn dẹp vệ sinh trong xã, lại làm “chị nuôi”, nước da trắng hồng con gái đã chuyển sang... ngăm ngăm, nhưng cô gái có nụ cười tươi như hoa buổi sớm, vẫn cứ luôn miệng: “Có tôn hỗ trợ nữa, em sẽ xung phong đi tiếp!”. Cũng là một tình nguyện viên đầy nhiệt tâm, cậu bạn Nguyễn Tuấn Anh - sinh viên năm thứ 4 ĐH Bách khoa Đà Nẵng tranh thủ tất cả những ngày nghỉ học, xông xáo đến các điểm bị thiệt hại do bão, cùng các bạn lợp nhà, giúp dân khắc phục. “Thay vì dùng thời gian chơi game, uống cafe, mình đến với người dân vùng bão để làm được việc có ích! Đáng nói là từ một sinh viên chưa bao giờ đụng tay chân để làm việc nặng, nhưng bây giờ, lợp tôn, xây nhà... đối với mình đều là chuyện nhỏ!”.

Đáng khâm phục nhất vẫn là chi đoàn thôn Đà Sơn (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) chỉ vỏn vẹn có 24 đoàn viên thanh niên, nhưng ngay sau bão, các bạn đã “phá kỷ lục” bằng việc tự đứng ra lợp lại tôn, sửa chữa cho gần 30 căn nhà. Chưa có kinh phí để mua tôn, các bạn nghĩ đến việc tự mình tìm, gò lại những tôn cũ để khắc phục, lợp tạm cho người dân tránh mưa, tránh nắng... Anh Nguyễn Thanh Quang - Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng nói đầy tự hào: “Trong và sau bão, chi đoàn thôn Đà Sơn được đánh giá cao nhất vì tinh thần tình nguyện và sự nhiệt tâm của các bạn. Hầu hết các bạn đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng không vì vậy mà quên đi trách nhiệm của thế hệ trẻ với cộng đồng...”. Hơn 2.000 căn nhà đã được chính tay các bạn trẻ dựng lại; những con đường, trường học ngổn ngang sau bão đã được hàng nghìn bạn trẻ dọn dẹp lại bằng những ngày lao động tích cực...

Bán đấu giá làm từ thiện

Những ngày trung tuần tháng 10, một nhóm bạn trẻ rụt rè đến văn phòng báo Thanh Niên tại Đà Nẵng, xin được đóng góp số tiền hơn 25 triệu đồng để hỗ trợ xây 2 căn nhà cho người bị sụp nhà trong bão Xangsane. Hỏi ra, mới biết, để có được số tiền này, những người bạn trẻ trên đã tổ chức một chương trình ca nhạc, đấu giá “cấp” mini tại cafe Gitano (Đà Nẵng) với tên gọi “Đêm nghiêng”, kêu gọi các nhà hảo tâm đến tham gia đóng góp các vật phẩm đấu giá cũng như đến đấu giá mua các sản phẩm... Chương trình tự hình thành, hơn chục bạn trẻ, có bạn đã là nhân viên văn phòng, có bạn là sinh viên... vật vã đổ mồ hôi để tổ chức 3 đêm ca nhạc trong quán cafe nhỏ hẹp.

Hàn Giang - trưởng ban tổ chức chương trình tiết lộ: “Mấy bạn bỏ cả việc làm thêm để tham gia, hăng hái tập luyện như một chương trình biểu diễn thực thụ, ai cũng làm một cách say mê và có trách nhiệm”. Quan trọng là lời “hiệu triệu” của các bạn đã đánh động những nhà hảo tâm, nhiều nghệ nhân, hoạ sĩ... đã tặng những tác phẩm của mình để đến đấu giá, và số tiền 25 triệu thu được vượt xa con số tưởng tượng ban đầu của các bạn. Cùng với báo Thanh Niên các bạn đã mang số tiền đến giúp đỡ 2 gia đình bị sụp nhà, có người chết tại huyện Hòa Vang (Đà Nẵng). Trước sự tích cực, nỗ lực và lòng hăng say của các bạn, chương trình “Sức sống mới” của VTV1 cũng đã quay một phóng sự về những người bạn này...

Đó đây trong những vùng đổ nát đã bắt đầu mọc lên những ngôi nhà mới, những ngôi nhà có sự nhiệt tâm và mồ hôi của các bạn trẻ đã đổ xuống. Bằng cách này hay các khác, các bạn trẻ đã ghi dấu vào tâm khảm của người dân vùng bão bằng những việc làm thiết thực theo cách của riêng mình...

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.