Đêm theo cảnh sát cơ động đi "đánh bão”

03/12/2005 23:17 GMT+7

Bão đêm", từ đã quá quen thuộc đối với những chiến sĩ cảnh sát cơ động (CSCĐ) để chỉ những người đua xe trái phép. Không lâu sau tiếng còi mãn cuộc trận thắng Malaysia, chúng tôi đã sẵn sàng lên đường cùng với CSCĐ thức trọn đêm 2.12.2005 để hốt một mẻ lưới đua xe lớn nhất từ đầu năm đến nay.

Bão tới Hà Thành

20 giờ. Tại 54 Trần Hưng Đạo, trụ sở Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội. "Báo cáo thủ trưởng, Mỹ Đình chưa đua nhưng đã có hàng trăm người cổ vũ dọc theo hai bên đường, vài chiếc bốc đầu, đá lửa, nguy cơ đua lớn rất dễ xảy ra", tiếng trinh sát viên trà trộn trong đoàn xe báo cáo về kèm theo cả tiếng gầm rú của động cơ. "Bám chặt những kẻ cầm đầu, tôi sẽ điều thêm lực lượng", thượng tá Nguyễn Thanh Côi, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Hà Nội chỉ đạo. Ăn vội gói mì tôm để vào cuộc họp khẩn cấp, vị tướng lão luyện gần 60 tuổi đời với vài chục năm trong nghề chỉ lên tấm bản đồ và khoanh tròn những vị trí xung yếu để bố trí lực lượng.

"Có tới 200 xe biển số Hải Phòng đang từ phía Gia Lâm vượt cầu Chương Dương tiến về Hà Nội", nguồn tin báo từ phía bờ bắc sông Hồng. 30 phút sau, phía đường Thanh Niên, đường u Cơ ngập tràn xe ngoại tỉnh: Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh…, lao ầm ầm về phía hồ Hoàn Kiếm. Ở bên kia, những chiếc xe biển Hà Tây, Vĩnh Phúc cũng lao về khiến hồ Hoàn Kiếm trở thành điểm tập kết khổng lồ của những quái xế miền Bắc.

22 giờ, tại trụ sở, thượng tá Côi hạ lệnh: "Tất cả chuẩn bị sẵn sàng đánh mạnh từ sau 23 giờ", ông quay sang chúng tôi: "Hơn 500 chiến sĩ với tất cả số xe ô tô, mô tô đã lên đường. Đêm nay các chiến sĩ sẽ chỉ có 1 ca: từ 20 giờ đến 6 giờ sáng".

Giờ G đã điểm

Từ 54 Trần Hưng Đạo, vừa ra đến ngã tư Bà Triệu, chiếc ô tô của ông Côi đang đi bỗng một chiếc Max II tạt đầu đóng két ngay trước mũi xe.  Nhanh như cắt, anh lái xe (vốn là dân lái xe Zeep sừng sỏ) đánh tay lái sang phải, chiếc ô tô đè chiếc Max sát lề đường trong tích tắc, tên lái xe cũng nhanh không kém, cậy xe nhỏ hắn lao lên sát hè đường định thoát. Xoạch, chú Jupiter xanh chặn ngay đầu, một thanh niên to cao lao xuống khóa chặt tay tên tài xế còn non choẹt. Chúng đã bị tóm gọn bởi lực lượng CSCĐ mặc thường phục.

Lực lượng này, theo ông Côi là chiếm tới gần nửa quân số cảnh sát hôm nay và hoạt động cực kỳ hiệu quả, họ chạy vòng vòng cùng đoàn đua, quan sát những tên cầm đầu và bắt bất thình lình khiến chúng không kịp trở tay.

23 giờ 30, ông Côi hạ lệnh: "Đã qua 23 giờ, tất cả các chốt bắt thật chặt những kẻ cầm đầu, quyết không để xảy ra đua lớn".

Cuộc chiến cam go

23 giờ 57 phút. Đường Bà Triệu đông nghẹt. Tại địa điểm số nhà 122 Bà Triệu, giữa rừng người, một chiếc Vios với hai cờ hai bên phóng như điên, lạng lách. Chiếc xe cảnh sát lao tới ép sát chiếc xe này vào lề đường. Nhưng dường như ngay lập tức, hàng trăm chiếc  mô tô trên đường quây chặt cả xe cảnh sát lẫn chiếc ô tô Vios và che ống kính máy quay phim, máy ảnh của PV. Những chiếc xe cảnh sát từ khu vực khác không thể vào sâu để chi viện vì đường quá đông. Không khí cực kỳ kích động. Ông Côi hạ lệnh: "Cho nó đi, ghi biển số lại, úp sau".

2 giờ sáng, vừa về trụ sở tổng hợp tình hình, gần 100 xe đã bị nhốt, 4 xe Matiz nằm chình ình, thêm chiếc Kia đen trũi; "2.000 xe tập trung quây anh em ở ngã ba Thanh Niên - Yên Phụ, chỉ huy cho tăng cường", bộ đàm lại nóng ran. Chiếc xe lại tức tốc lao đi. Một cảnh tượng "xưa nay chưa từng thấy" diễn ra. Cả ngã ba phía trước khách sạn Sofitel rộng là thế mà giờ không còn một chỗ trống. Không dưới 2.000 xe tập trung quây cảnh sát vào giữa, từ bên đê Yên Phụ, gạch đá bắt đầu bay vào vèo vèo. 30 phút sau, hai chiếc xe chở 50 chiến sĩ CSCĐ với mũ sắt, dùi cui đổ bộ xuống mới giải tán được đám đông. Gần 50 xe bị giữ.

3 giờ sáng, trong nội thành đã tạm lắng thì phía đường Kim Mã, ngay cửa khách sạn Deawoo lại có hàng trăm xe lao vùn vụt. Số 1 Đường Thành, 3 chiếc xe biển số Hải Phòng bị giữ...

"Cháy" biên bản

Ngày 3.12, thượng tá Thân Minh Khuya, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an TP.HCM cho biết: Sau trận VN thắng Malaysia, từ tối 2.12 đến rạng sáng 3.12, phòng đã lập biên bản xử lý hơn 1.000 xe gắn máy vi phạm trên địa bàn TP.HCM. Riêng “điểm nóng” ở địa bàn Q.1 và Q.5, phòng đã huy động 650 cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra và lập biên bản xử lý 932 xe gắn máy vi phạm tại các tuyến đường Trần Hưng Đạo, An Dương Vương, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ... Đàm Huy

3 giờ 45, tại vườn hoa Lê-nin trên đường Trần Phú - Hoàng Diệu, các chiến sĩ công an phải ngồi thụp xuống ghế đá trong vườn hoa để viết biên bản. Đại úy Đinh Văn Thắm (Phó phòng Tham mưu tổng hợp) phải gọi cho văn thư lên mở khóa, phô-tô thêm biên bản. Từng tốp xe tải cỡ lớn chở xe vi phạm vẫn đổ về trụ sở. “Cháy” biên bản, hàng trăm tay lái ngồi cúi mặt xuống hành lang cơ quan công an chờ tới lượt để… ký.

5 giờ, chốt Cửa Nam vẫn còn những xe taxi mở nhạc cỡ lớn. Phía trước chúng tôi chừng vài chục mét, một chiếc Dream lăn lông lốc trên mặt đường sũng nước, một chiếc áo trắng lộn hai vòng, phía bên cạnh một tóc dài nằm vật ra đường. Bệnh viện Việt Đức đêm nay cũng "nóng".

"Hơn 137 xe bị bắt, có 6 ô tô đang nằm ở sân cơ quan, chưa kể vài chiếc sẽ bị gọi lên vào ngày mai. Tùy mức độ vi phạm, những xe cầm đầu, lạng lách, quá khích sẽ bị phạt từ 4-5 triệu đồng, giữ xe 2 tháng", đó là những gì thượng tá Côi tổng kết sau chiến dịch chống bão đua xe nơi thành phố. "Đêm chung kết mà Việt Nam thắng chúng tôi sẽ còn làm chặt hơn. Ai cũng vui vì đội nhà chiến thắng nhưng những kẻ lợi dụng tinh thần dân tộc để đua xe trái phép, kích động thanh niên sẽ bị nghiêm trị", thượng tá Côi khẳng định.

Káp Thành Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.