Siêu thị tết 0 đồng ở TP.HCM: Nhiều người chọn gạo, mì gói để dành ăn dần

24/01/2024 13:37 GMT+7

Không giống siêu thị tết 0 đồng các năm trước, năm nay, nhiều người lựa mì, gạo để ăn dần qua tết. Sau 1 năm chật vật mưu sinh, với họ, tết trước tiên chỉ cần no bụng.

Sáng 24.1, siêu thị mini 0 đồng - Tết Giáp Thìn 2024 tại Q.Bình Thạnh (TP.HCM) chính thức mở cửa giúp người lao động bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, làn sóng cắt giảm nhân sự... hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đón mùa tết đủ đầy.

Theo đó, hơn 15.000 tấm vé nghĩa tình, mỗi vé tương đương giá trị mua sắm 400.000 đồng đã được trao đi. Bà con có thể thoải mái chọn lựa các thực phẩm thiết yếu và hàng hóa cần thiết cho gia đình trong ngày tết.

Siêu thị tết 0 đồng ở TP.HCM: Nhiều người chọn gạo, mì gói để dành ăn dần- Ảnh 1.

Siêu thị mini 0 đồng năm nay cắt giảm hoạt động hoạt náo, vui chơi; tập trung vào chất lượng sản phẩm

Vũ Phượng

Chở tết về nhà

Đang bán vé số, ông Dương Hoàng Minh (77 tuổi, quê Cà Mau) tranh thủ tạt qua siêu thị sắm tết 0 đồng theo phiếu hẹn. Làn da đen sạm vì nắng gió, ông Minh nhỏ thó trong chiếc áo sơ mi bạc màu cùng chiếc giỏ vé số đeo chéo. Bước vào cửa siêu thị, ông nói "bị ngộp" vì thấy quá nhiều mặt hàng. Hạnh phúc lâng lâng hơn nữa khi hôm nay, ông được mua sắm mà không phải trả tiền.

Ông Minh đang thuê trọ ở cùng con trai với giá 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Vừa vào đến siêu thị, thấy ông bước đi chậm chạp, bàn tay bị tật co quắp, nhân viên đã tới xách giỏ và lựa đồ giúp ông. Ông chọn liền gói xúc xích, mì gói vì "cháu nội khoái mì lắm".

Siêu thị tết 0 đồng ở TP.HCM: Nhiều người chọn gạo, mì gói để dành ăn dần- Ảnh 2.

Ông Dương Hoàng Minh chọn mua các món để tết này chở về miền Tây

Vũ Phượng

"400.000 đồng tương đương 2 - 3 ngày bán vé số của tui đó, bán 100 tờ mới lời được 100.000 đồng mà nay bán lâu lắm, tui lại bệnh khớp, gout nên đi lại chậm. Mời một khách 2 - 3 lần mua hoài mà người ta không trúng tui cũng thấy ngại. Những món tui lựa hôm nay là món con dâu thích, tết này chở về miền Tây luôn. Tết có nhiêu đây là thấy ấm no rồi", ông xúc động tâm sự.

Ra đến cổng, ông Minh gọi điện thoại báo cho con trai: "Quà nặng lắm, qua chở về nè" và không quên chúc mọi người xung quanh ăn tết vui và rối rít cảm ơn.

Siêu thị tết 0 đồng ở TP.HCM: Nhiều người chọn gạo, mì gói để dành ăn dần- Ảnh 3.
Siêu thị tết 0 đồng ở TP.HCM: Nhiều người chọn gạo, mì gói để dành ăn dần- Ảnh 4.

Ông Minh được hỗ trợ xách đồ ra tận xe để con trai chở về. Với ông, tết như thế này là ấm no

Vũ Phượng

Một nhân viên trực siêu thị nghe được tâm sự của ông đã rút vội một bao lì xì cá nhân gửi tặng, nhiều người khác cũng ủng hộ vé số để mong hôm nay ông được nghỉ sớm.

"Tết vẫn no bụng là mừng"

Qua 4 năm tổ chức, siêu thị mini tết 0 đồng năm nay vẫn đa dạng các mặt hàng như: muối, đường, bột ngọt, dầu ăn, nước tương, nước mắm, bánh, mứt, sữa... nhưng theo quan sát của PV trong khoảng 3 giờ, nhiều người ưu tiên mua gạo, mì gói theo thùng dù xách khá nặng.

Ông Dương Văn Lâm (65 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) hằng ngày chạy xe ôm truyền thống trên đường Lê Văn Duyệt là một trong những "vị khách" đầu tiên ghé siêu thị trong sáng mở cửa.

Siêu thị tết 0 đồng ở TP.HCM: Nhiều người chọn gạo, mì gói để dành ăn dần- Ảnh 5.

Ông Dương Văn Lâm mua mì và gạo để ăn đến qua tết

Vũ Phượng

Ông chọn 1 thùng mì gói, 1 túi gạo 5 kg và thêm chai nước mắm, dầu ăn rồi đứng nhẩm tính xem đã đủ 400.000 đồng chưa. Gương mặt chi chít nếp nhăn, ông Lâm cười: "Xe ôm dạo này ế lắm, có ngày chỉ được vài chục ngàn, tôi dành dụm phụ con gái lo cơm nước trong nhà. Tết mọi năm chủ yếu ráng chạy cho mấy đứa cháu có bịch kẹo, chút bánh mứt, còn năm nay tôi thấy chỉ cần gạo, mắm, mì gói để no bụng là được. Ăn từ giờ tới qua tết luôn. Nào giờ tôi chỉ tới siêu thị chở đồ thuê, nay mới được cảm giác đi siêu thị, thấy tết xốn xang rồi nè, vui quá", ông bày tỏ.

Siêu thị tết 0 đồng ở TP.HCM: Nhiều người chọn gạo, mì gói để dành ăn dần- Ảnh 6.
Siêu thị tết 0 đồng ở TP.HCM: Nhiều người chọn gạo, mì gói để dành ăn dần- Ảnh 7.
Siêu thị tết 0 đồng ở TP.HCM: Nhiều người chọn gạo, mì gói để dành ăn dần- Ảnh 8.

Siêu thị có 64 mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm tết của bà con

Vũ Phượng

Siêu thị mini 0 đồng - Tết Giáp Thìn 2024 do PNJ tiên phong khởi xướng, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Hội Nữ doanh nhân TP.HCM (HAWEE) và Liên hiệp HTX thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) đồng hành. Năm nay, TP.HCM có 6 cụm siêu thị mini tết 0 đồng mở cửa từ 24.1 - 27.1.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.