SLNA lần thứ 4 đăng quang

06/10/2012 03:00 GMT+7

U.21 SLNA đã đoạt chức vô địch giải bóng đá trẻ U.21 Báo Thanh Niên 2012 khi đánh bại chủ nhà U.21 Ninh Thuận (NT) 2-0 trong trận chung kết.

U.21 SLNA đã đoạt chức vô địch giải bóng đá trẻ U.21 Báo Thanh Niên 2012 khi đánh bại chủ nhà U.21 Ninh Thuận (NT) 2-0 trong trận chung kết.  

 

Phát biểu sau trận đấu

HLV Nguyễn Quang Sơn (NT): Sông Lam Nghệ An rất mạnh, nhiều cầu thủ có kỹ thuật vượt trội. Đã vậy chúng tôi lại gặp khó khi bị đối thủ ghi bàn từ sớm. Tôi hài lòng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ NT. Cảm ơn khán giả Ninh Thuận đã đến chật kín sân để ủng hộ đội nhà. Đây sẽ là kỷ niệm không thể quên của tập thể đội bóng trẻ NT.

HLV Đinh Văn Dũng (SLNA): Chúng tôi đánh giá NT có một số gương mặt xuất sắc như Lê Duy Thanh, Minh Hoàng... Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của NT là hàng phòng ngự. Các cầu thủ chúng tôi tuân thủ chiến thuật tốt, khai thác điểm yếu của đối thủ và giành chiến thắng xứng đáng.

Hoàng Quỳnh (ghi)

Trận đấu giữa chủ nhà U.21 NT và U.21 SLNA diễn ra lúc 16 giờ và được 7 đài truyền hình trực tiếp, nhưng từ 12 giờ từng đoàn người đã rồng rắn kéo đến sân vì không ai muốn bị lỡ trong sự kiện hiếm có này. Đến 14 giờ, BTC phải cho đóng tất cả các cổng vì trong sân không còn sức chứa. SVĐ NT như muốn vỡ tung bởi sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Hơn 10.000 người đã ken kín sân để cổ vũ cho trận chung kết. Ngoài ra, còn có rất đông người hâm mộ đứng bên ngoài sân bóng để theo dõi qua màn hình và hòa mình vào không khí bóng đá sôi động lần đầu tiên diễn ra ở NT. Khán đài càng trở nên hừng hực khi những ca sĩ đến từ TP.HCM là Phương Vy, Nguyên Vũ và Mai Khôi khuấy động cầu trường với những bài hát sôi động.

Phát biểu tại lễ bế mạc, nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, Trưởng BTC giải, nói: “Giải U.21 2012 là một trong những giải thành công nhất từ trước đến nay. Qua mười ngày thi đấu sôi nổi, quyết liệt với tinh thần bóng đá sôi nổi, giải đã cống hiến cho nhân dân tỉnh NT và người xem cả nước những trận cầu hay, những pha bóng đẹp. Qua giải đấu này, nhiều gương mặt trẻ được phát hiện, hứa hẹn sẽ là nguồn bổ sung cần thiết cho đội tuyển quốc gia VN và đội tuyển U.23 quốc gia trong tương lai gần”.

Nhà báo Nguyễn Công Khế cũng ngỏ lời cám ơn Tỉnh ủy, UBND và người hâm mộ tỉnh NT, LĐBĐ VN, Nhà tài trợ kim cương Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương VN (Techcombank), Nhà tài trợ vàng Tổng công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), cùng nhiều nhà tài trợ khác đã góp phần giúp giải thành công tốt đẹp.

Ngay sau lễ bế mạc trang trọng, trận cầu giữa NT và SLNA diễn ra khá hấp dẫn.

SLNA lần thứ 4 đăng quang
UBND tỉnh Ninh Thuận tặng bằng khen cho Ban tổ chức giải U.21 Báo Thanh Niên - Ảnh: Khả Hòa

Bản lĩnh SLNA

Tuy phải chịu sức ép của hơn 10.000 khán giả NT, nhưng các cầu thủ trẻ SLNA đã chứng tỏ bản lĩnh của mình bằng cách nhập cuộc rất tự tin. Ngay phút thứ 3, đội bóng xứ Nghệ đã có bàn mở tỷ số với pha lập công của Đình Bảo. Đây là một pha phối hợp đẹp mắt, khi Thế Cường thoát xuống nhanh bên hành lang trái và chuyền sửa lưng hàng thủ NT để Đình Bảo dứt điểm. Việc ghi được bàn thắng vào lưới đối phương từ rất sớm càng giúp các cầu thủ xứ Nghệ chơi hay hơn. Trong khi đó chủ nhà NT gặp khó khăn, bởi những pha tổ chức tấn công của họ đều bị hàng thủ SLNA hóa giải.

SLNA lần thứ 4 đăng quang
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết động viên cầu thủ 2 đội trước trận đấu - Ảnh: Khả Hòa

Ngô Hoàng Thịnh, thủ lĩnh SLNA, đã chơi rất xuất sắc để cùng đồng đội của mình cản phá thành công các pha lên bóng của chủ nhà. Trong khi NT vẫn vất vả tìm bàn san bằng tỷ số thì họ lại bị thủng lưới lần thứ 2. Cũng từ một tình huống tấn công tương tự bàn đầu tiên, Đình Hoàng đã bấm bóng đẹp để Thế Cường lao vào đánh đầu nhân đôi cách biệt.

SLNA lần thứ 4 đăng quang
Phạm Thanh Tấn (12) không thể vượt qua các cầu thủ SLNA

Quyết tâm của NT được thể hiện mãnh liệt ở đầu hiệp 2. Trong thế không còn gì để mất, NT dâng lên, gia tăng sức ép để tìm bàn thắng. Những pha tấn công liên tục đã giúp NT có được một vài cơ hội, nhưng thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA) đã chơi quá xuất sắc làm nản lòng các chân sút chủ nhà. Phút 70, NT có lợi thế hơn người do Đình Hoàng phải rời sân sau khi lãnh thẻ vàng thứ hai vì lỗi cố tình dùng tay chơi bóng. Dù thua đối phương về nhân lực, nhưng các cầu thủ xứ Nghệ vẫn chơi chắc chắn để giữ vững chiến thắng 2-0, giúp SLNA lần thứ 4 đoạt cúp ở giải U.21 quốc gia Báo Thanh Niên.

Đến dự khán trận chung kết có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức T.Ư Hồ Đức Việt; Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Huỳnh Vĩnh Ái; Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng; Chủ tịch LĐBĐ VN Nguyễn Trọng Hỷ. Về phía địa phương có ông Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận; ông Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư thường trực tỉnh Ninh Thuận; ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận. Phía BTC giải có nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, Trưởng BTC giải; nhà báo Nguyễn Quang Thông, Phó chủ tịch Hội LHTN VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó tổng Biên tập Báo Thanh Niên, Phó trưởng BTC giải; ông Nguyễn Đăng Thanh, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Techcombank; ông Nguyễn Văn Thinh, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Sabeco Nam Trung bộ...

Các giải thưởng tại Giải U.21 Báo Thanh Niên 2012

- SLNA vô địch: 250 triệu đồng
- NT hạng nhì: 120 triệu đồng
- Khatoco Khánh Hòa và Than Quảng Ninh đồng hạng ba: mỗi đội 60 triệu đồng
- Khatoco Khánh Hòa đoạt giải phong cách: 40 triệu đồng
- Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Vũ Quang Nam (SLNA, ảnh), 215 triệu đồng
- Vua phá lưới: Vũ Quang Nam (SLNA) 10 triệu đồng
- Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Thanh Diệp (NT) 10 triệu đồng

SLNA lần thứ 4 đăng quang

* Ngoài phần thưởng của BTC giải, đội U.21 SLNA còn được CLB SLNA thưởng 400 triệu đồng.

* Đội U.21 NT được UBND tỉnh NT thưởng 100 triệu đồng, Sabeco - nhãn hàng Sagota thưởng 150 triệu đồng.

Bên lề:

CĐV dự đoán tỷ số. Trước giờ thi đấu, sân cỏ Phan Rang rợp bóng cờ phướn, băng rôn cổ vũ cho các cầu thủ trẻ thi đấu. Trên khán đài, CĐV treo bảng dự đoán tỷ số 2-0 nghiêng về NT (ảnh). Tuy nhiên, dự đoán vẫn là dự đoán, tỷ số 2-0 nghiêng về U.21 SLNA.

SLNA lần thứ 4 đăng quang

Hơn 1.000 CĐV xứ Nghệ vào sân. Không thua kém CĐV đội chủ nhà NT, hơn 1.000 CĐV xứ Nghệ vượt đoạn đường dài từ TP.HCM, Khánh Hòa và có cả các bạn trẻ từ quê nhà Nghệ An mang theo trống kèn, băng rôn “Sông Lam Nghệ An giữa lòng Ninh Thuận” vào sân cổ vũ cho các cầu thủ trẻ xứ Nghệ thi đấu (ảnh).

SLNA lần thứ 4 đăng quang

Tin, ảnh: Thiện Nhân

Chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh: Tiếc cho Duy Thanh

Có mặt tại sân theo dõi hầu hết các trận đấu tại giải, chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh không khỏi tiếc nuối cho tiền vệ tài hoa Lê Duy Thanh của đội NT khi anh không được bầu chọn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Theo ông Nguyễn Văn Vinh, VCK U.21 Báo Thanh Niên năm nay có rất nhiều gương mặt xứng đáng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải: “Tôi ấn tượng với Lê Duy Thanh (7, NT), Lê Thế Cường (4, SLNA), Trần Đình Hoàng (6, SLNA)… Trong đó người đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải Vũ Quang Nam ấn tượng không kém khi ghi 5 bàn thắng để đoạt luôn danh hiệu Vua phá lưới”.

“Tôi ấn tượng đặc biệt với Lê Duy Thanh, bởi trừ trận chung kết, cầu thủ này thi đấu cực tốt ở những trận trước đó. Duy Thanh là tiền vệ hay nhất, đội trưởng hay nhất trong số các đội bóng dự giải năm nay. Tiếc là thành công của một cá nhân phải dựa trên thành tích của tập thể và với việc SLNA đăng quang, Vũ Quang Nam nhờ đó qua mặt Duy Thanh đoạt danh hiệu cao quý cầu thủ xuất sắc nhất giải,” ông Vinh phân tích.

Chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh cho rằng chính thể hình tốt, lối thi đấu dũng mãnh nhưng không kém phần khéo léo đã giúp Quang Nam trở thành tiền đạo giỏi. Nếu thi đấu thông minh hơn, Quang Nam sẽ là “sát thủ” thực sự trên hàng công.

Hoàng Quỳnh

Quang Huy - Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.