Số ít người thích thú 'tận hưởng' nắng nóng gay gắt TP.HCM cùng lời khen tuyệt vời

21/04/2024 19:47 GMT+7

Trong khi nhiều người ám ảnh với nắng nóng 'cháy da' ở TP.HCM những ngày này thì có một số ít người vô cùng thích thú, hào hứng 'tận hưởng' nó.

"Yêu cái nắng Sài Gòn lắm!"

Những ngày tháng 4, khi TP.HCM đang nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ cao kỷ lục, anh Thomas Bindzus (46 tuổi) và vợ, chị Miley Bindzus (tên tiếng Việt là Phan Thị Bích Trâm, 35 tuổi) có chuyến bay từ thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) đến TP.HCM.

Số ít người thích thú 'tận hưởng' nắng nóng gay gắt TP.HCM cùng lời khen tuyệt vời- Ảnh 1.

Chị Miley sống ở "xứ sở tuyết"

NVCC

Cũng đã rất lâu từ hồi lấy chồng và định cư ở "xứ sở tuyết", chị mới có dịp về thăm gia đình ở Việt Nam. Sau khi đến TP.HCM, chị Miley về quê Trà Vinh thăm gia đình, người thân trong 2 tuần, sau đó trở lại TP.HCM vui chơi và du lịch ở Singapore.

Thời điểm này ở Đan Mạch, chị Miley cho biết nhiệt độ khá thấp, trung bình khoảng 5oC. Tuy nhiên khi vừa đến TP.HCM, nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35 - 40oC chênh lệch khá nhiều với đất nước Bắc Âu này, song anh chị không thấy khó chịu hay sốc nhiệt mà ngược lại vô cùng hào hứng.

“Những ngày sống ở Việt Nam, làm việc ở Sài Gòn, tôi sợ nắng dữ lắm. Nhưng từ lúc qua Đan Mạch sống, tôi lại nhớ cái nắng Việt Nam vô cùng. Cái lạnh bên Đan Mạch không dễ chịu như cái lạnh ở Đà Lạt mà nó buốt, như ở trong tủ lạnh vậy. Tôi phải tốn rất nhiều thời gian để thích nghi với khí hậu bên đó", chị kể lại.

Về Việt Nam gặp thời tiết nắng nóng, vợ chồng chị cảm thấy thích thú

Về Việt Nam gặp thời tiết nắng nóng, vợ chồng chị cảm thấy thích thú

CAO AN BIÊN

Đó là lý do về Việt Nam, gặp cái nắng nóng Sài Gòn chị Miley cho biết mình "yêu vô cùng". Thậm chí khi về Trà Vinh, những ngày này nắng nóng gay gắt, anh chị cũng thoải mái tận hưởng, cùng gia đình đi du lịch nhiều tỉnh miền Tây lân cận như Cần Thơ.

Anh Thomas cho biết những người sống ở xứ lạnh như mình thích thú với cái nắng ở các quốc gia nhiệt đới như Việt Nam. Ở Đan Mạch, mỗi lần thấy nắng, anh và mọi người đều rất vui bởi đó là khoảng thời gian hiếm hoi trong năm. Hiện tại, cặp đôi cùng mẹ đi du lịch Singapore, thoải mái du lịch, "tận hưởng" nắng nóng ở đây.

Những ngày cuối tháng 4 này, chị Vũ Thị Thúy (30 tuổi) và chồng là anh Jyri Tapio (34 tuổi) dẫn theo 2 con nhỏ từ Phần Lan, quốc gia hạnh phúc nhất thế giới đáp chuyến bay về tới TP.HCM.

Vợ chồng chị Thúy và 2 con vô cùng hào hứng khi về Việt Nam

Vợ chồng chị Thúy và 2 con vô cùng hào hứng khi về Việt Nam

NVCC

Dù chênh lệch nhiệt độ khiến chị Thúy (phải) và các bé sốc nhiệt, nhưng họ nhanh chóng lấy lại cân bằng

Dù chênh lệch nhiệt độ khiến chị Thúy (phải) và các bé sốc nhiệt, nhưng họ nhanh chóng lấy lại cân bằng

CAO AN BIÊN

Sau khi nghỉ ngơi ở đây 1 ngày, cả nhà tiếp tục bắt xe về H.Lắk (Đắk Lắk) quê hương của chị Thúy để thăm gia đình sau thời gian dài chưa có dịp về. Đang trong mùa xuân, nhiệt độ khoảng 3oC, về Việt Nam ngay lúc nắng nóng cao điểm khiến anh chị và 2 con nhỏ chưa kịp thích nghi với nhiệt độ và mệt mỏi sau chuyến bay dài.

Tuy nhiên, chị Thúy cho biết thời tiết này cũng có phần thú vị, khi quanh năm sống ở Phần Lan nhiệt độ thấp. Chị cho biết cả nhà sẽ có hơn 1 tháng ở Việt Nam, dự định sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình, sau đó đi du lịch ở TP.HCM, Vũng Tàu, Thái Lan.

Anh Jyri nói rằng mình rất hạnh phúc và hào hứng khi về Việt Nam lần này. Thường xuyên đi công tác ở nhiều quốc gia châu Á khiến anh cảm thấy dễ chịu, thoải mái với thời tiết nắng nóng và nhiệt độ cao. Cả gia đình sẽ tận hưởng "mùa hè sớm" ở Việt Nam.

Khi khách Tây… chống nắng

Chị Clara Meyer (25 tuổi), một người Bỉ gốc Việt cũng đang có kỳ nghỉ kéo dài 2 tháng ở Việt Nam. Thời gian này, chị dành nhiều thời gian tìm mẹ ruột, cũng như cùng bạn trai khám phá nhiều nét văn hóa Việt ở TP.HCM, các tỉnh miền Tây.

Số ít người thích thú 'tận hưởng' nắng nóng gay gắt TP.HCM cùng lời khen tuyệt vời- Ảnh 5.

Chị Clara từ Bỉ về Việt Nam, hào hứng với cái nắng những ngày này

NHẬT THỊNH

Ban đầu, thời tiết nắng nóng khiến cho chị có phần sốc nhiệt, vì ở quốc gia ôn đới như Bỉ, nhiệt độ lạnh hơn ở Việt Nam rất nhiều. “Nhiều người bạn của tôi ở Việt Nam cũng cho biết thời gian này nắng nóng kỷ lục.

Tuy nhiên, tôi đã thích nghi được với nó, không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn thấy thú vị. Bởi ở đất nước của tôi, không có thời tiết như vậy. Tôi thích thời tiết ở Việt Nam hơn ở Bỉ nhiều", chị bày tỏ.

Dù vậy, để không bị ảnh hưởng sức khỏe bởi nắng nóng, chị Clara nói rằng mình luôn sử dụng kem chống nắng, mặc quần áo thoáng mát để ngăn đổ mồ hôi. Còn anh Robin, bạn trai chị thì luôn chuẩn bị theo mũ lưỡi trai khi di chuyển bên ngoài, nhất là vào buổi trưa.

Số ít người thích thú 'tận hưởng' nắng nóng gay gắt TP.HCM cùng lời khen tuyệt vời- Ảnh 6.
Số ít người thích thú 'tận hưởng' nắng nóng gay gắt TP.HCM cùng lời khen tuyệt vời- Ảnh 7.
Số ít người thích thú 'tận hưởng' nắng nóng gay gắt TP.HCM cùng lời khen tuyệt vời- Ảnh 8.

Cô gái Bỉ và bạn trai tận hưởng thời tiết bình thường ở Việt Nam nhưng hiếm có ở Bỉ

CAO AN BIÊN/NVCC

“Thời tiết nắng nóng như vậy, thật tuyệt vời để đi tắm biển. Đây là cảm giác tuyệt vời mà ở Bỉ khó có được. Chúng tôi cảm thấy thú vị với thời tiết này ở Việt Nam và đang có những trải nghiệm tuyệt vời", cặp đôi hào hứng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.