Suýt nữa wushu Việt Nam mất nhân tài nếu hồi ấy, mẹ bắt Vi 'tỏi' ở nhà

13/05/2022 10:40 GMT+7

Trước SEA Games 31 , Vi ‘tỏi’ thỉnh thoảng lại lên Facebook, đăng mấy cái ảnh xinh đẹp của mình rồi chú thích kiểu hài hước.

Nhưng khi vào tập luyện, Vi ‘tỏi’ lại không hài hước tí nào. Tập trung tối đa, kỷ luật tối đa, để ‘giành vàng đại hội trên sân nhà, ai mà chả sướng’.

Vi ‘tỏi’ là biệt danh mà đồng đội gọi Dương Thúy Vi vì hồi nhỏ, cô bé hay được các chị búi tóc tròn như búi tỏi trên đầu. Vi xinh, quả là hợp với môn biểu diễn wushu. Nhưng xinh đâu đủ. Mà còn kỹ thuật, thần thái nữa. Những phẩm chất ấy ngoài năng khiếu bẩm sinh, còn phải rèn luyện miệt mài nữa.

Cô gái Hà Nội rất xinh

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Thần thái tuyệt vời

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Nói không ngoa, Vi là một trong những VĐV có bề dày thành tích xuất sắc nhất Việt Nam. Cô từng giành HCV ASIAD 17 và 5 kỳ liên tiếp góp mặt ở SEA Games. Cô cũng liên tiếp đoạt thành tích cao nhất tại đại hội thể thao toàn quốc, HCV giải trẻ toàn quốc, HCV giải trẻ thế giới, HCV giải trẻ châu Á, HCV Asian Indoor Games, HCV Liên hoan võ thuật truyền thống thế giới, là người mở hàng vàng cho đoàn Việt Nam tại SEA Games năm 2013 tại Myanmar. SEA Games năm 2015 và SEA Games 2017, Vi lại giành vàng. Chỉ hơi tiếc là tại SEA Games 30 năm 2019, Philippines loại bỏ nội dung sở trường của Vi nên Vi đành ngậm ngùi ở nhà.

Kỹ thuật hoàn hảo

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Trở lại với đại hội lớn nhất khu vực tổ chức ngay tại Việt Nam, Vi lại càng có cơ hội tỏa sáng. Dường như ở Đông Nam Á, Vi không có đối thủ. Cô khiến sàn đấu trở thành sân khấu của riêng mình. Sáng nước và rực rỡ. Sáng nay, khán giả nhìn Vi biểu diễn mà thích quá đi. Động tác dứt khoát, biểu cảm, kỹ thuật cực kỳ điêu luyện. Tấm HCV vào tay Vi có gì bất ngờ đâu.

Quá khứ hồi xa xưa của Vi cũng có nhiều chuyện đáng nói lắm ấy. Vi làm quen với wushu năm 8 tuổi và mê “em nó” ngay từ buổi tập đầu tiên, càng tập càng thấy đam mê. Học hành có chút chểnh mảng. Mẹ lo lắm vì thấy điểm trên trường bị thấp. Mới hỏi, con định thế nào, nếu con không cố gắng, mẹ bắt con ở nhà đấy, không võ vẽ gì nữa đâu.

Vi khóc rồi xin mẹ theo hẳn nghiệp VĐV chuyên nghiệp. Mẹ lại tham khảo ý kiến các HLV. Các thầy khen Vi, bảo nếu Vi không tập wushu thì thể thao Việt Nam có thể mất một nhân tài. Mẹ đồng ý cho Vi tập võ nhưng không được học kém. Vi thưa dạ mẹ.

Thế là năm 9 tuổi, Vi tự bắt xe buýt đi học, đi tập. Cô bé có búi tóc tròn trên đầu như 1 búi tỏi, người bé như cái kẹo mà chẳng sợ gì. Có lần Vi bảo, ai cũng bảo nhìn khuôn mặt em, thấy em dễ bị bắt nạt vì cứ tưởng hiền. Không hiền đâu nha. Vi cười.

Nhưng đồng đội của Vi khen Vi hiền thật ấy. Sống nhường nhịn, chu đáo, luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình. Chỉ khi thi đấu, Vi chả chịu nhường cho ai ngôi đầu.

Quên mất không nhắc một kỷ niệm, tại SEA Games 27 năm 2015, Vi bị chấn thương mà vẫn cắn răng thi đấu. Nhìn Vi biểu diễn, không ai nghĩ Vi đang đau, rất đau. Thế mà vẫn giành vàng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.