Sỹ Luân: Với tôi, showbiz không phải là một 'cuộc chiến' để hơn thua

21/07/2023 15:33 GMT+7

Đến với chương trình Người kể chuyện đời, Sỹ Luân trải lòng về chặng đường sự nghiệp, biến cố đã qua và những điều tốt đẹp anh đang gầy dựng cho tương lai.

Sỹ Luân: Với tôi, showbiz không phải là một 'cuộc chiến' để hơn thua - Ảnh 1.

Sỹ Luân khẳng định anh hoạt động nghệ thuật vì đam mê, không có ham muốn tranh giành vị trí

Chụp màn hình

Nhạc sĩ, ca sĩ Sỹ Luân từng tạo dấu ấn với nhiều bản hit những năm đầu 2000 như Tuổi hồng, Áo dài ơi, Mắt nai cha cha cha... Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào năm 2009, Sỹ Luân như thay đổi thành một con người khác. Anh có nhiều năng lượng tích cực, lạc quan và luôn sống hết mình cho những dự định, ước mơ đang ấp ủ.

Chia sẻ với nghệ sĩ Trung Dân tại chương trình Người kể chuyện đời, Sỹ Luân cho biết anh không được gia đình ủng hộ theo con đường nghệ thuật, mà hướng anh học ngành Makerting. Thời điểm đó, gia đình cho rằng "xướng ca vô loài", nên không muốn anh theo âm nhạc, còn nhận định anh sẽ không thành công trên con đường này. Nhưng vì tình yêu, đam mê, nam ca sĩ vẫn quyết tâm theo đuổi.

Sỹ Luân: Với tôi, showbiz không phải là một 'cuộc chiến' để hơn thua - Ảnh 2.

Sỹ Luân tâm sự anh không được gia đình ủng hộ theo nghệ thuật vì quan niệm xướng ca vô loài

Chụp màn hình

Trong chặng đường hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ cho biết anh từng làm nhạc công, chơi keyboard/piano rồi mới viết nhạc, đi hát, làm MC, đóng phim, làm đạo diễn ca nhạc... Sỹ Luân cho biết khi được sống với đam mê nghệ thuật, làm việc gì anh cũng thấy hạnh phúc. Bởi vì mình được sống với đam mê, sống trong một môi trường hạnh phúc. Đến khi tên tuổi Sỹ Luân dần được biết đến, gia đình vẫn không tin anh đã thành công với con đường đã chọn. "Khi tôi nổi tiếng, trên tivi, báo chí nhắc đến Sỹ Luân mà cha mẹ cũng không tin, chỉ tưởng là trùng tên thôi", anh kể.

Trải qua nhiều khó khăn để tạo được chỗ đứng nhưng Sỹ Luân khẳng định anh chưa bao giờ phải "chiến đấu" để có vị trí nào đó mà đơn giản là làm việc cho đam mê của mình. Anh quan điểm: "Với tôi, showbiz không là cuộc chiến để hơn thua, phải chiến đấu tranh giành. Nếu mình có một bài hát thành công thì hạnh phúc. Nếu người bạn mình có bài hát thành công, mình chúc mừng cho bạn. Với tôi tất cả đều chỉ để cống hiến cho công chúng, nếu mình chưa thành công thì chỉ nên tự nỗ lực hơn".

Sỹ Luân: Với tôi, showbiz không phải là một 'cuộc chiến' để hơn thua - Ảnh 3.

Khi nhìn lại biến cố tai nạn giao thông, Sỹ Luân thầm cảm ơn vì giúp mình nhận ra nhiều điều hơn trong cuộc sống

Chụp màn hình

Đang trên đỉnh cao của sự nghiệp năm 2009, Sỹ Luân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến mất trí nhớ, công việc nghệ thuật bị gián đoạn. Mọi sinh hoạt của anh, dù là nhỏ nhất cũng phải trông cậy vào đôi tay của mẹ. Sau khi hồi phục, Sỹ Luân bắt đầu suy nghĩ đơn giản hơn, biết trân trọng cuộc sống. "Tôi không coi đó là biến cố mà như một cơ hội để trải nghiệm sự sống và cái chết. Từ đó mình biết điều chỉnh tâm thức của mình, biết nhiều hơn về con người, cuộc sống, quan trọng là tìm được giá trị về sự sống. Khi đã nằm ở cửa tử thì mình mới biết quý giá trị của sự sống này", anh bày tỏ.

Đặc biệt, sau khi trải qua giai đoạn dịch Covid-19, Sỹ Luân càng thêm trân trọng cuộc sống. Bên cạnh công tác đào tạo các tài năng nghệ thuật, nam ca sĩ còn tích cực tham gia các dự án thiện nguyện với mong muốn đóng góp cho cộng đồng. Nam ca sĩ tự hào tiết lộ về dự án Trái tim yêu thương với sự góp mặt của các nghệ sĩ đã cùng giúp đỡ được cho nhiều hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.