Sydney FC thắng Lào

16/10/2012 03:05 GMT+7

U.21 Sydney đã có chiến thắng đầu tiên ở giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên khi vượt qua Lào 2-1. Trước đó, Singapore cầm chân Thái Lan 0-0.

U.21 Sydney đã có chiến thắng đầu tiên ở giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên khi vượt qua Lào 2-1. Trước đó, Singapore cầm chân Thái Lan 0-0. 

Lần đầu tiên đến với giải, U.21 Sydney chứng tỏ họ đã có sự chuẩn bị rất chu đáo với một đội hình đồng đều, nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt nên đã chơi một trận khá hay. Dù vậy, U.21 Sydney cũng gặp nhiều khó khăn trước U.21 Lào, bởi đội bóng đến từ xứ sở triệu voi tiếp tục tạo ấn tượng với một tinh thần thép suốt 90 phút của trận đấu.

Bị đánh giá thấp hơn đối thủ, nhưng với bản lĩnh và sự tự tin của mình, U.21 Lào chủ động chơi ăn miếng trả miếng trước đối thủ mạnh hơn mình. Chính sự tự tin và bản lĩnh của U.21 Lào đã góp phần tạo nên một trận cầu rất hấp dẫn. Chơi hay nhất bên phía đội Lào vẫn là tiền vệ trung tâm Khounta Sivongthong. Với kỹ thuật khéo léo và khả năng triển khai bóng tốt, Khounta Sivongthong thường kiến tạo những pha tấn công sắc nét, khiến hàng thủ U.21 Sydney cũng thường xuyên bị đặt vào tình trạng báo động.

 Sydney FC thắng Lào
Thủ môn Sourasay của Lào vất vả chống đỡ những pha tấn công dồn dập của U.21 Sydney - Ảnh: Khả Hòa

Cho dù U.21 Sydney tấn công nhiều hơn, nhưng họ lại bất ngờ bị thủng lưới trước. Cú sút hỏng của Liepvisay bất ngờ thành đường chuyền đẹp, tạo điều kiện cho Khouta Sivongthong tung cú dứt điểm quyết đoán mở tỷ số trận đấu. Sau bàn thua, Sydney ào ạt tấn công để tìm bàn thắng. Những pha rót bóng bổng để tận dụng chiều cao của đội bóng đến từ châu Đại Dương đã giúp họ tạo nên những cơ hội ăn bàn. Nỗ lực của Sydney được đền đáp xứng đáng ở phút 64 bằng bàn thắng của Naumoff. Đây là một bàn thắng tuyệt đẹp khi Naumoff di chuyển thông minh, đón đường chuyền đẹp của đồng đội và tung cú vô lê đẹp mắt san bằng cách biệt 1-1.

Bàn thắng đẹp của Naumoff giúp các cầu thủ trẻ Sydney lên tinh thần nên đã tổ chức những pha tấn công cuối trận khiến hàng thủ của Lào phải chống trả vất vả. Phút 88, Joshua Macdonald đánh đầu, ấn định tỷ số 2-1 cho U.21 Sydney.

Thua trận và phải sớm chia tay với giải, nhưng qua những gì đã thể hiện, U.21 Lào xứng đáng nhận được cảm tình cùng lời ngợi khen của người hâm mộ Gia Lai.

Singapore thủ hòa Thái Lan

Sau trận thua 1-6 trước U.21 Báo Thanh Niên VN ở trận đầu bảng A, hôm qua các cầu thủ trẻ Singapore có trận đấu rất hay trước Thái Lan. Ở trận đấu này, Singapore vào trận với mục tiêu giành chiến thắng để tạo lợi thế về điểm số dẫu đối thủ của họ là Thái Lan được đánh giá mạnh hơn nhiều. Diễn biến trận đấu diễn ra trái ngược dự đoán khi Singapore mới là đội thi đấu gắn kết, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng đáng tiếc là các chân sút của đội bóng này lại thiếu may mắn trong khâu dứt điểm.

Phút 20, Fareez Farhan (9, Singapore) khiến thủ môn Sudprasert (Thái Lan) một phen hú vía khi tung cú sút phạt hiểm hóc nhưng bóng bay trúng xà ngang ra ngoài. 6 phút sau đến lượt Faris Ramli (10, Singapore) tung cú sút xa căng như kẻ chỉ, tiếc là bóng lại tìm đến cột dọc và bật ra ngoài. Cơ hội ghi bàn tiếp tục đến với Singapore ở phút 30 khi Nazari (11, Singapore) trong thế đối mặt thủ môn Sudprasert nhưng lại không chiến thắng được thủ thành này.

Các cầu thủ Singapore tiếp tục chơi hay hơn ở hiệp 2, tạo ra không ít cơ hội nhưng vẫn không ghi được bàn thắng. Nửa cuối trận đấu, các cầu thủ trẻ Thái Lan chủ động phòng thủ hòng tìm kiếm trận hòa có lợi. Bất lợi đến với Thái Lan ở phút 85 khi Sompen (16) nhận thẻ đỏ rời sân. Gia tăng sức ép tấn công về phía đội Thái Lan nhưng các chân sút Singapore vẫn “vô duyên” ở khâu dứt điểm, đành chấp nhận hòa không bàn thắng trước Thái Lan.

Sau trận đấu, HLV Chitrakar (Singapore) tiếc nuối cho rằng may mắn không mỉm cười với đội bóng của ông. Tuy nhiên, vị HLV này hài lòng với các học trò bởi họ thi đấu hay hơn nhiều so với trận ra quân gặp U.21 Báo Thanh Niên VN. HLV Thái Lan Sarawut Treephan thì thổ lộ rằng đội bóng của ông chỉ có 1 tuần tập luyện trước giải nên chưa gắn kết trong lối chơi.

Để hòa trước Thái Lan, cơ hội vào bán kết của Singapore trở nên mong manh bởi họ kết thúc vòng bảng chỉ với 1 điểm. Trong khi đó Thái Lan còn 1 trận chưa đấu với chủ nhà U.21 Báo Thanh Niên.

Quang Huy - Hoàng Quỳnh

>> Chờ xem U.21 Thái Lan và U.21 Sydney FC
>> U.21 Thái Lan bị cầm hòa, Sydney FC thắng sít sao
>> Thái Lan và Sydney FC xuất trận
>> Sydney FC ấn tượng với U.21 Báo Thanh Niên Việt Nam
>> Chờ xem U.21 Thái Lan và U.21 Sydney FC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.