Tân bác sĩ thủ khoa đến từ huyện đảo tiền tiêu

Quý Hiên
Quý Hiên
01/09/2023 07:18 GMT+7

Trong lễ tốt nghiệp cử nhân y khoa, bác sĩ y khoa năm học 2022 - 2023 mới đây do Trường ĐH Y Hà Nội tổ chức, một chàng trai vóc dáng nhỏ nhắn được xướng tên đầu tiên trong danh sách những tân bác sĩ được nhà trường khen thưởng, đó là Đặng Văn Tốt (24 tuổi).

Với kết quả học tập trung bình toàn khóa là 8,52 điểm, Tốt đã được vinh danh là thủ khoa toàn khóa các ngành bác sĩ khóa học 2017 - 2023 Trường ĐH Y Hà Nội.

GIẤC MƠ TỪ THUỞ THƠ BÉ

Hóa ra Tốt là người "nổi tiếng", từng quen thuộc với giới truyền thông, trong đó có Báo Thanh Niên, nhờ xuất thân có phần đặc biệt và thành tích học tập. Anh sinh ra và lớn lên ở xã An Vĩnh, huyện đảo tiền tiêu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Từ năm lớp 10, Tốt đã rời quê nhà vào TP.HCM học tại Trường THPT Ngô Thời Nhiệm, Q.9 (nay là TP.Thủ Đức), theo chương trình tài trợ của Quỹ học bổng Vừ A Dính (dành cho các học sinh có cha mẹ là ngư dân, chiến sĩ đang công tác tại các vùng biển đảo). Năm 2017, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Tốt đạt 29,3 điểm khối B (tổ hợp toán, hóa, sinh), đủ điểm đỗ vào ngành y đa khoa Trường ĐH Y Hà Nội.

Tân bác sĩ thủ khoa đến từ huyện đảo tiền tiêu - Ảnh 1.

Tân bác sĩ Đặng Văn Tốt cùng bố, mẹ, chị gái, em trai sau lễ nhận bằng tốt nghiệp

QUÝ HIÊN

Thật ra, nguyện vọng 1 của Tốt là được học ngành y đa khoa ở Trường ĐH Y Dược TP.HCM, nhưng vì mức điểm thi của Tốt tuy bằng mức điểm chuẩn song lại không đạt tiêu chí phụ (điểm môn tiếng Anh từ 9 trở lên) nên anh không trúng tuyển. Anh mất ngủ mấy đêm sau khi quyết định ra Hà Nội học, vì với Tốt hồi ấy Hà Nội là một chốn xa về khoảng cách địa lý lẫn văn hóa, nếp sống.

"Nhưng dẫu sao tôi vẫn thấy mình may mắn, vì Trường ĐH Y Hà Nội nổi tiếng bậc nhất cả nước về đào tạo ngành y. Ban đầu vào học, tôi hơi ngợp, vì có nhiều bạn cùng khóa rất giỏi, bạn thì đầu vào được 30 điểm tuyệt đối, nhiều bạn là học sinh giỏi quốc gia, trong khi thành tích cao nhất mà tôi từng có chỉ là giải nhì môn hóa kỳ thi học sinh giỏi TP.HCM. Nhưng các bạn ấy là một phần động lực để tôi phấn đấu, noi gương trong quá trình học tập về sau", anh Tốt chia sẻ.

Anh Tốt cho biết chính môi trường sống ở đảo là nơi gieo mầm ước mơ trong anh trở thành bác sĩ. Lý Sơn cũng có một bệnh viện cấp huyện, nhưng điều kiện chỉ đủ để khám chữa bệnh ban đầu hoặc sơ cứu. Nặng hơn chút như viêm ruột thừa, hoặc mổ đẻ… là phải thuê tàu đưa bệnh nhân vào TP.Quảng Ngãi. Những hôm biển động thì phải nhờ đến sự trợ giúp của lực lượng biên phòng, cảnh sát biển. Vì thế, từ khi còn là học sinh tiểu học, cậu bé Tốt rất thần tượng hình ảnh bác sĩ và xem đó là mẫu người mà sau này mình phải trở thành.

Ông Đặng Văn Tồn, bố của Tốt, kể: "Khi đó thằng anh (Đặng Văn Tốt - PV) học lớp 4, thằng em (Đặng Văn Sinh, hiện là SV năm 3 Trường ĐH Y Hà Nội - PV) học lớp 1. Có mấy cô chú đến chơi hỏi hai đứa lớn lên làm gì, cả hai đứa bảo con sẽ là bác sĩ. Các cháu khi đó đã rất thông minh, đứa nào cũng học giỏi, mà tôi thì quyết nuôi con ăn học đến khi nào không học được thì thôi".

Ông Tồn cũng cho biết cách đây 35 - 36 năm, ông là một trong những số ít thanh niên ở đảo Lý Sơn học hết cấp 3, và thi đỗ vào Trường ĐH Thủy sản Nha Trang (nay là Trường ĐH Nha Trang). Nhưng vì nhà nghèo quá mà ông không thể đi học, ở nhà làm nông (trồng hành, tỏi). Vợ ông là người rất thông minh, nhưng vì điều kiện kinh tế gia đình eo hẹp, chỉ được học hết cấp 1. Vì thế, vợ chồng ông quyết tâm, cực đến mấy cũng chịu được, miễn là các con được học đến nơi đến chốn. Nhà ông có 4 người con, 2 chị lớn của Tốt cũng đều được học ĐH và đã đi làm.

Tân bác sĩ thủ khoa đến từ huyện đảo tiền tiêu - Ảnh 2.

Tân bác sĩ Đặng Văn Tốt tại quê nhà, đảo Lý Sơn

NVCC

BÍ QUYẾT TRỞ THÀNH THỦ KHOA TRƯỜNG Y

Tuy trúng tuyển vào trường với điểm vừa đủ đỗ (điểm chuẩn là 29,25), nhưng là điểm thật (vì học THPT ở TP.HCM nên khi xét tuyển ĐH, Tốt được tính là thí sinh KV3, không được cộng điểm ưu tiên khu vực theo hộ khẩu), nên thời điểm khởi đầu Tốt có sức học ở mức khá so với bạn bè cùng lứa. Nhưng hết năm thứ nhất, anh vươn lên trở thành sinh viên giỏi, ở tốp 30. Đến năm 3 và năm 4, anh dẫn đầu toàn khóa.

Anh Tốt tự nhận xét: "Thế mạnh của tôi là cần cù, chăm chỉ, chịu khó. Đặc thù của ngành y là khi học, người học phải học hỏi trong quá trình tiếp xúc với người bệnh. Do đó, chúng tôi phải học giỏi không chỉ về kiến thức mà cần phải có kỹ năng giao tiếp tốt. Phong cách nền nã, thái độ ân cần, sự chân thành trong giao tiếp của tôi làm cho bệnh nhân cảm mến, nên họ rất hợp tác mỗi khi tôi hỏi bệnh".

Suốt 12 kỳ (6 năm) học ở Trường ĐH Y Hà Nội, kỳ nào anh Tốt cũng đạt thành tích học tập loại giỏi. Toàn khóa có 11 kỳ xét học bổng khuyến khích học tập của trường, kỳ nào anh cũng đạt. Ngoài ra, anh Tốt còn được nhiều học bổng của các tổ chức ngoài nhà trường thưởng cho sinh viên có thành tích học tập vượt trội.

ĐI XA ĐỂ TRỞ VỀ

Mong muốn của anh Tốt là tiếp tục thi đỗ vào kỳ thi nội trú sắp tới để học tiếp, trở thành một bác sĩ chuyên khoa giỏi. Anh Tốt cho biết, muốn trở thành bác sĩ giỏi thì học 6 năm ĐH ở trường y là chưa đủ, mà sau đó cần phải học tiếp nhiều năm trong bệnh viện, được trải nghiệm trong môi trường làm việc có nhiều bệnh nhân với đủ các mức độ, loại hình bệnh, có đủ các phương tiện khám chữa bệnh hiện đại.

"Tôi mong muốn, sau này khi đã tạo dựng được uy tín nghề nghiệp nhất định, tôi sẽ đứng ra để tập hợp, kêu gọi các anh chị em người Lý Sơn là bác sĩ có những chuyến trở về quê khám chữa bệnh định kỳ cho bà con ngoài đảo. Nếu tôi chưa kịp làm mà đã có ai đó làm trước thì tôi sẽ nhiệt tình tham gia, góp sức mình vào hoạt động đó. Đây là mô hình hoạt động của nhiều hội đồng hương mà tôi quan sát được trong những năm học ở Trường ĐH Y Hà Nội, đặc biệt là Hội đồng hương H.Diễn Châu, tỉnh Nghệ An", anh Tốt cho biết. 

Lần đầu tiên tôi gặp bạn Đặng Văn Tốt là trong Đại hội Đoàn TP.Hà Nội năm 2022. Khi đó, bạn là một trong 3 đại biểu của Đoàn Thanh niên Trường ĐH Y Hà Nội đại diện cho hơn 6.000 đoàn viên của trường đi dự đại hội. Lúc đầu, tôi cũng chỉ biết bạn ấy qua các báo cáo rất ấn tượng. Sau đó, khi tiếp xúc thì thêm ấn tượng đó là một người rất hiền lành, chỉn chu.

Tốt nói với tôi về quyết tâm trở thành một bác sĩ giỏi để có thể giúp đỡ được nhiều người ở quê hương em. Cá nhân tôi rất tin tưởng, nhất định Tốt sẽ hiện thực hóa được ước mơ của mình.

TS-BS Tạ Đăng Quang (Bí thư Đoàn Thanh niên Trường ĐH Y Hà Nội)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.