'Team 16 Đà Nẵng' làm điều bất ngờ mà không phải ai cũng làm được

17/03/2023 09:05 GMT+7

Nhiều bạn trẻ ở TP.Đà Nẵng sẵn sàng lên đường ứng cứu thú cưng gặp nạn và mang chúng về "mái ấm" để chăm sóc…

NG CỨU 24/24

Ở cuối con hẻm nhỏ sâu hun hút trên đường Mẹ Suốt (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), nhóm "Team 16 Đà Nẵng" lập một "mái ấm" dành để chăm sóc và yêu thương những thú cưng gặp nạn hoặc bị chủ nhân bỏ rơi. Con số 16 xuất hiện trên tên nhóm là do các thành viên muốn lấy địa chỉ số nhà cũ, nơi đầu tiên cứu thú cưng mang về.

'Mái ấm' của chó, mèo - Ảnh 1.

'Mái ấm' của chó, mèo - Ảnh 2.

Dành hết yêu thương để chăm sóc các con vật bị bỏ rơi

H.X

Ngoài giờ đi làm, anh Lưu Thanh Tùng (25 tuổi, quê tỉnh Ninh Thuận) có mặt ở đây để dọn dẹp vệ sinh, nấu thức ăn và vui đùa cùng những chú chó, mèo. Nhóm ra đời từ tháng 10.2021, khi nhiều bạn trẻ chứng kiến sự bất hạnh của thú cưng. Khi mới thành lập, nhóm có 10 thành viên, đa số đến từ các tỉnh khác, họ đến TP.Đà Nẵng học tập và sinh sống. 

"Các thành viên hiện sinh sống ở các quận khác nhau ở TP.Đà Nẵng, nên cũng thuận lợi trong di chuyển, cứu hộ thú cưng. Bất kể thời điểm nào nếu nhận được thông tin chó, mèo bị bỏ rơi thì mọi người chia nhau đi ứng cứu. Sau khi cứu nhóm sẽ đưa liền về phòng khám thú y để kiểm tra tình hình sức khỏe, điều trị nếu bị thương", anh Tùng nói.

Làm ơn đã nuôi thì đừng thả rông! Vì có rất nhiều nguy cơ khi "bé" ra đường, như bị đội bắt chó, trộm chó, bắt thịt, hàng xóm đánh hoặc bị dính bả, bị xe tông...

LƯU THANH TÙNG, thành viên “Team 16 Đà Nẵng”

Gần 2 năm qua, "Team 16 Đà Nẵng" không nhớ hết đã nhận được bao nhiêu cuộc điện thoại khẩn cấp và đã cứu bao nhiêu chú chó, mèo bị thương, bị bỏ rơi… Bất kể thời gian, thời tiết, các tình nguyện viên bật điện thoại 24/24 giờ để tiếp nhận cuộc gọi, nhắn tin báo tin của người dân và tức tốc lên đường đi cứu hộ thú cưng. Hướng ánh mắt âu yếm về chú chó Husky bị thương ở chân đang khập khiễng bước lại gần, anh Tùng cho biết thời gian qua các thành viên đã gặp không ít trường hợp thương tâm đối với chó, mèo. Nhiều chú chó, mèo bị tai nạn giao thông nằm đau đớn ngoài đường không ai ứng cứu cho đến khi chúng "trút hơi thở cuối cùng". Lại có trường hợp bị chính chủ nhân bạo hành… 

"Làm ơn đã nuôi thì đừng thả rông! Vì có rất nhiều nguy cơ khi "bé" ra đường, như bị đội bắt chó, trộm chó, bắt thịt, hàng xóm đánh hoặc bị dính bả, bị xe tông...", anh Tùng tâm sự.

LAN TỎA TÌNH YÊU THƯƠNG

Nhưng "Team 16 Đà Nẵng" cũng đối diện nhiều áp lực trong quá trình hoạt động, ứng cứu chó, mèo, nhất là tin đồn của kẻ xấu. "Có những ý kiến đồn thổi nhóm cứu hộ chó, mèo mang đi… bán kiếm tiền. Nhưng khi nhiều bạn trẻ biết đến "mái ấm" ở đường Mẹ Suốt thì mới rõ nhất tình yêu thương mà nhóm tình nguyện đã dành cho chó, mèo bất hạnh", anh Tùng nói. 

Để duy trì hoạt động, các thành viên "Team 16 Đà Nẵng" góp tiền túi và tổ chức đêm nhạc gây quỹ. Gần đây, nhiều bạn trẻ xúc động trước hoàn cảnh thực tế của mỗi chú chó, mèo nên cũng đóng góp thêm.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Nguyên (22 tuổi, quê Quảng Nam) cho biết chó mèo sau khi được cứu, các thành viên nhóm tiếp tục chăm sóc rất kỹ. Chuẩn bị thức ăn cho gần 20 chú thú cưng, Cẩm Nguyên cho biết đa số chó, mèo ở "mái ấm" đều đang bị thương hoặc sức khỏe yếu nên phải xay nhuyễn thịt heo, thịt bò hoặc có thịt gà xé, hạt pa tê… 

"Với những ai yêu thương chó, mèo, nhóm sẵn sàng cho họ nhận chúng về chăm sóc. Điều kiện để nhận về là chó mèo phải triệt sản, tiêm ngừa, ký cam kết không thả rông. Người nhận nuôi để lại địa chỉ nhà để các thành viên nhóm đến nhà thăm, nắm sức khỏe. Có như vậy để nhóm biết được "các bạn nhỏ" ấy đang có một mái ấm mới", chị Cẩm Nguyên tâm sự.

'Mái ấm' của chó, mèo - Ảnh 4.

Anh Lưu Thanh Tùng (ảnh, bên trái), thành viên “Team 16 Đà Nẵng”

Một đại diện "Team 16 Đà Nẵng" cho biết có nhà hảo tâm vừa cho mượn khu đất trống ở Q.Sơn Trà để nhóm chuyển "mái ấm" chó, mèo đến nơi ở mới. Điều này sẽ đỡ bớt đi phần gánh nặng chi phí. Nhóm dự định khi đến nơi mới sẽ mở quán cà phê thú cưng gây quỹ duy trì hoạt động và thêm địa chỉ để những người yêu thương chó mèo có thể đến tham quan, vui chơi, chăm sóc thú cưng. "Hiện tại cả nhóm đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả nhưng các ca cứu trợ vẫn đeo bám sát, với mong muốn có thể thay đổi cách nhìn của mọi người về chó, mèo và lan tỏa tình yêu thương loài vật", đại diện nhóm chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.