Tết Nguyên tiêu, người dân lên ngôi chùa trăm tuổi giữa lòng Chợ Lớn

23/02/2024 12:31 GMT+7

Dịp Tết Nguyên tiêu, sáng nay 23.2 rất đông người dân ở TP.HCM ghé chùa Ông (Q.5) để đốt nhang, mong muốn những điều tốt đẹp.

Theo ghi nhận của Thanh Niên lúc 7 giờ 30 phút sáng nay 23.2 (nhằm ngày 14 tháng giêng), nhiều người ghé chùa Ông, ngôi chùa trăm tuổi ở TP.HCM để hành lễ, bày tỏ lòng thành kính, cầu mong sức khỏe, bình an, may mắn và làm ăn phát đạt.

Tết Nguyên tiêu, người dân lên ngôi chùa trăm tuổi giữa lòng Chợ Lớn- Ảnh 1.

Chùa Ông, còn gọi là Hội quán Nghĩa An hay Miếu Quan Đế được xây dựng khoảng đầu thế kỷ 19, là hội quán của người Triều Châu và người Hẹ sang Việt Nam sinh sống. Chùa thờ Quan Công (hay Quan Thánh đế quân). Dù mai mới là Tết Nguyên tiêu, nhưng từ sáng sớm nay nhiều người đã đến chùa thắp hương, cúng bái

CAO AN BIÊN

Tết Nguyên tiêu, người dân lên ngôi chùa trăm tuổi giữa lòng Chợ Lớn- Ảnh 2.

Sau khi hành lễ, thắp hương ở các điện thờ ở chùa Ông, mọi người đổ dồn đến nơi nhận lộc. Theo đó,"vay lộc", "thỉnh lộc" là một trong những hoạt động truyền thống mỗi dịp Tết Nguyên tiêu của Miếu Quan Đế đã có từ hàng trăm năm nay. Tương truyền, Quan Công là vị thần phù hộ cho việc buôn bán, nên mọi người quan niệm nếu được ông cho vay tiền thì việc làm ăn sẽ phát đạt.

CAO AN BIÊN

Tết Nguyên tiêu, người dân lên ngôi chùa trăm tuổi giữa lòng Chợ Lớn- Ảnh 3.

Sáng nay, chùa đã chuẩn bị sẵn hàng nghìn phần lộc. Hơn chục tình nguyện viên đã có mặt ở chùa để phát lộc và nhận lại lộc khách trả khi đã mượn năm ngoái. Một tình nguyện viên hướng dẫn người "vay lộc" sẽ được phát một phần lộc gồm trái cây, thường là quýt, phong bao lì xì và tờ giấy quý nhân (một loại giấy tiền cúng thần trong tín ngưỡng dân gian của người Hoa). Sau đó, sẽ đem phần lộc khấn với Quan Công. Có vay có trả, năm sau, người vay sẽ đến trả gấp đôi phần lộc đã vay của năm nay. Đó cũng là nguyên tắc giao dịch bất thành văn hàng trăm năm qua

CAO AN BIÊN

Tết Nguyên tiêu, người dân lên ngôi chùa trăm tuổi giữa lòng Chợ Lớn- Ảnh 4.

Mỗi phần lộc mà khách đến chùa được phát nếu có nhu cầu.

CAO AN BIÊN

Tết Nguyên tiêu, người dân lên ngôi chùa trăm tuổi giữa lòng Chợ Lớn- Ảnh 5.

Anh Võ Anh Duy (31 tuổi, ngụ Q.4) sáng nay đến chùa Ông cho biết hầu như dịp Tết Nguyên tiêu nào anh cũng ghé chùa để cầu mong sức khỏe, bình an, làm ăn thuận lợi. Anh cho biết năm nay mình cũng cầu mong như vậy

CAO AN BIÊN

Tết Nguyên tiêu, người dân lên ngôi chùa trăm tuổi giữa lòng Chợ Lớn- Ảnh 6.

Ở phía đối diện nơi vay lộc là khu vực bán và treo lồng đèn cầu may mắn, phát tài được bán với giá 400.000 - 800.000 đồng/cái. Khách mua lồng đèn sẽ treo tại chùa hoặc mang về nhà. Được biết, đây là một phong tục phổ biến của người Hoa vào dịp Tết Nguyên tiêu

CAO AN BIÊN

Tết Nguyên tiêu, người dân lên ngôi chùa trăm tuổi giữa lòng Chợ Lớn- Ảnh 7.
Tết Nguyên tiêu, người dân lên ngôi chùa trăm tuổi giữa lòng Chợ Lớn- Ảnh 8.
Tết Nguyên tiêu, người dân lên ngôi chùa trăm tuổi giữa lòng Chợ Lớn- Ảnh 9.

Lần đầu đến "vay lộc", chị Ngọc (38 tuổi, ngụ Q.8) cho biết chị mong cho việc buôn bán của mình thuận lợi trong năm nay. "Lần đầu tới đây, mình phải hỏi kỹ về cách vay lộc. Mình được một người bạn giới thiệu tới đây. Mọi người nói tối ngày 14 và 15 tháng giêng sẽ đông hơn nên mình tới buổi sáng, tuy nhiên vẫn rất đông", chị nói thêm

CAO AN BIÊN

Tết Nguyên tiêu, người dân lên ngôi chùa trăm tuổi giữa lòng Chợ Lớn- Ảnh 10.

Dự kiến chiều tối nay, dòng người đổ về chùa Ông ngày càng đông hơn

CAO AN BIÊN


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.