Thắng Almeria, HLV Xavi thừa nhận Barca vẫn đầy áp lực

Văn Trình
Văn Trình
21/12/2023 06:31 GMT+7

Sau 3 trận thua liên tiếp, Barca của HLV Xavi đã tìm lại được niềm vui sau khi có thắng lợi 3-2 trước Almeria trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng 21.12.

Giống như những trận trước đó, Barca nhập cuộc chủ động và áp đảo đối thủ về các thông số trên sân. Các học trò của HLV Xavi cầm bóng gấp đôi Almeria và tung ra đến 30 cú sút. Dù vậy, bài toán dứt điểm vẫn chưa tốt khi chỉ có 1/3 trong số đó đưa bóng đi trúng đích. Raphinha và đội trưởng Sergi Roberto giúp Barca hai lần vươn lên dẫn trước nhưng cả 2 lần ấy Barca đều bị đội khách gỡ hòa. Phải nhờ đến pha làm bàn cảm xúc của Sergi Roberto ở phút 83, đội chủ sân Estadi Olimpic mới có thể giành 3 điểm.

Thắng Almeria đầy cảm xúc, HLV Xavi thừa nhận Barca vẫn đầy áp lực - Ảnh 1.

Các cầu thủ Barca ăn mừng đầy cảm xúc sau bàn thắng ấn định thắng lợi 3-2 trước Almeria

REUTERS

HLV Xavi có lẽ là người vui nhất sau trận đấu với Almeria. Trái với việc trốn tránh truyền thông như những trận cầu trước, HLV người Tây Ban Nha rạng rỡ trong buổi họp báo. Ông thừa nhận, khoảng thời gian qua mình và các cầu thủ đã chịu rất nhiều áp lực.

HLV Xavi chia sẻ với trang Marca: “Tôi đã phải chịu nhiều đau khổ hơn những gì tôi mong đợi và hơn những gì chúng tôi đáng phải nhận. Barca đã sút 30 lần và để thủng lưới hai bàn. Hiệp một là không thể chấp nhận được với tư cách là một HLV. Hiệp hai thì mọi thứ diễn ra chính xác hơn. Chúng tôi đã thất bại rất nhiều và chúng tôi đã trải qua điều đó. Rõ ràng là áp lực đang bủa vây Barca và chúng tôi phải chịu đựng quá nhiều.

Barca thiếu hiệu quả trong khoảng thời gian đã qua. Điều đó đòi hỏi các cầu thủ phải quyết liệt và cải thiện tinh thần. Với tư cách là một HLV, tôi không chấp nhận điều đó. Hoặc là chúng tôi chạy liên tục, hoặc là không. Chúng tôi không có những cầu thủ của năm 2010. CĐV liên tục huýt sáo nhưng chúng tôi không thể không cống hiến hết mình”.

Trận thắng quan trọng 3-2 trước Almeria cũng giúp Barca giữ vững vị trí thứ 3 khi có 38 điểm. Đội bóng xứ Catalan hiện đang hơn đội xếp sau Atletico Madrid 3 điểm và kém đội xếp thứ 2 là Real Madrid 4 điểm.

Thắng Almeria đầy cảm xúc, HLV Xavi thừa nhận Barca vẫn đầy áp lực - Ảnh 2.

HLV Xavi và các học trò tạm rút ngắn khoảng cách với Real Madrid xuống còn 4 điểm

REUTERS

Tại Bundesliga, Bayern Munich có chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước Wolfsburg để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Bayer Leverkusen. “Hùm xám” có 38 điểm, ít hơn 4 điểm so với Bayer Leverkusen và thi đấu ít hơn đối thủ 1 trận.

Trận đấu sớm được giải quyết khi cả 3 bàn thắng đều được ghi trong hiệp 1. Jamal Musiala và Harry Kane là những cầu thủ ghi bàn cho Bayern Munich trong khi bàn danh dự của Wolfsburg được thực hiện bởi Maximilian Arnold ở phút bù giờ. Đáng chú ý, với bàn thắng ở trận gặp Wolfsburg, Harry Kane hiện đã có 25 bàn cho Bayern Munich trên mọi đấu trường. Đội trưởng đội tuyển Anh cũng xác lập kỷ lục khi có 8 mùa giải liên tiếp, bắt đầu từ mùa 2014 - 2015 làm được điều này.

Thắng Almeria đầy cảm xúc, HLV Xavi thừa nhận Barca vẫn đầy áp lực - Ảnh 3.

Harry Kane sớm đạt cột móc ghi được 25 bàn trở lên trong một mùa bóng

REUTERS

Ở nước Pháp, Mbappe vẫn duy trì phong độ cao bằng cú đúp bàn thắng để giúp PSG có thắng lợi 3-1 trước đối thủ yếu là Metz. Đội chủ sân Công viên các Hoàng tử hiện đã có 40 điểm và hơn đội xếp sau là Nice 5 điểm.  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.