Thành phố tình yêu - Thơ của Trần Cao Duyên

26/02/2023 08:03 GMT+7

Cuối năm em về thành phố buồn hiuEm về phía quê nhà đang ngóng đợiThành phố chiều cuối năm như chưa hề khói bụiNên nỗi buồn trong veo

Thành phố không tiễn em
Anh cũng không tiễn em
Phố và anh đang rộn ràng tết nhất
Em về cùng những đồng tiền mồ hôi chan nước mắt

Về với căn nhà xưa bông vạn thọ bên thềm
Biết là không cách gì em có thể lãng quên
Thời trẻ dại, cuộc tình xưa, quê nhà vời con nước
Nhưng thành phố vẫn đêm đêm đọc từng mơ ước
Để chăm chút mỗi khát khao, hy vọng của đời em

Rồi phố phường lại mùa xuân bình yên
Lại vui tiếp những con đường khói bụi
Lại thương tiếp con hẻm gầy chật chội
Lại yêu những vòng xe khuya khoắt lời rao

Thành phố và anh cùng đón em nôn nao
Bờ vai này, bàn tay này vẫn luôn ấm áp
Em đến tháng giêng em đi tháng chạp
Vậy mà anh đôi khi không thể nào nhớ nổi
Rằng em đang trở lại
Hay quay về thành phố tình yêu? 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.