Nhóc tì 2 tuổi đạp xe đi thăm bệnh

24/04/2012 15:29 GMT+7

(TNO) Trong lúc mẹ mải làm việc, nhóc tì 2 tuổi Noah Joel lấy ba lô ra, cho vào đó những viên kẹo ngon nhất, đeo lên vai rồi đĩnh đạc dắt chiếc xe đạp nhỏ xíu của mình đi bệnh viện thăm người bà, vốn đang bị ốm.

(TNO) Trong lúc mẹ mải làm việc, nhóc tì 2 tuổi Noah Joel lấy ba lô ra, cho vào đó những viên kẹo ngon nhất, đeo lên vai rồi đĩnh đạc dắt chiếc xe đạp nhỏ xíu của mình đi bệnh viện thăm người bà, vốn đang bị ốm.

Theo Orange, Noah chỉ chịu dừng xe khi bị cảnh sát “hỏi thăm”. Lúc này, cậu đã đạp được chừng 5 km. Cảnh sát đã nhận được tin báo của người đi đường sau khi họ thấy chú nhóc cứ đạp tới đạp lui mấy lần trên cùng một đoạn đường. Thì ra cu cậu bị lạc.

Khi cảnh sát chặn lại, cậu bé than thở rằng cái xe đạp của mình nhỏ quá, không lắp hệ thống định vị vệ tinh được, nếu không sẽ chẳng bao giờ có chuyện lạc đường!

Ở nhà, bà mẹ tá hỏa khi phát hiện cả con lẫn xe đều biến mất và tức tốc gọi cảnh sát. Cậu bé đã được đưa về nhà an toàn. Chuyện xảy ra ở Hameln (Đức).

Nhật Khuê

>> Vô địch sản xuất sữa
>> Gà không sinh ra từ trứng
>> Bé trai 6 tháng tuổi cứu mạng 23 người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.