Lang thang đêm Đà Lạt

18/12/2009 10:43 GMT+7

(TNTT>) Nhiều người bảo rằng lên Đà Lạt mà không lang thang phố đêm thì quả là thiếu sót và vô tình đánh mất đi một phần thi vị. Về đêm, Đà Lạt rất lạnh nhưng không hiểu sao hồ Xuân Hương lại đông người đến thế!

Khi hoàng hôn vừa buông xuống, cả thành phố bừng lên trong ánh điện muôn màu từ các cửa hiệu, nhà hàng, khách sạn trông thật quyến rũ. Những ngôi biệt thự kiến trúc Pháp tọa lạc trên những đồi thông tĩnh mịch, vừa cổ kính vừa hiện đại cứ nhấp nhô trong sương mờ theo từng ngọn đồi càng làm phố núi thêm nét duyên dáng và lộng lẫy.

Lãng mạn hồ Xuân Hương

Hồ Xuân Hương có hình dáng gần giống như mảnh trăng lưỡi liềm với diện tích 5 ha, mặt hồ nước trong xanh và phẳng lặng. 

Về đêm, Đà Lạt rất lạnh nhưng không hiểu sao hồ Xuân Hương lại thu hút khách đông đến thế! Tất cả các ngả đường chật cả người, dường như tất cả đều đi bộ đổ về lòng hồ như đi hội. Thoáng chốc sương phủ đầy mặt hồ ấy thế mà du thuyền Thiên Nga vẫn đùa trên sóng từng đôi một, nhà hàng, quán café ven hồ vẫn tấp nập thực khách ra vào.

Có nhiều loại dịch vụ phục vụ du khách thưởng ngoạn bờ hồ. Tùy theo sở thích. Nếu bạn thuộc týp người lãng mạn nên lang thang tản bộ hay thuê xe đạp đôi giá chỉ 15.000 đồng để đạp lòng vòng, chiêm nghiệm được hết vẻ đẹp thơ mộng và tận hưởng cảm giác se lạnh đặc trưng của phố núi này.

Khi mỏi chân, bạn có thể dừng một lúc ở các ghế đá hoặc các gánh hàng rong để thưởng thức những món dân dã như  mực nướng thơm lừng hay những trái bắp nướng thơm ngào ngạt với giá rất rẻ nhưng ngon đến không ngờ. Nếu bạn thích câu cá bờ hồ cũng không gì khó khăn, chỉ với 10.000 đồng là có ngay một cần câu và tặng thêm mồi câu như ý. Không thích đi bộ, bạn có thể thuê du thuyền Thiên Nga tha hồ mà vi vu trong màn sương khói. Chắc chắn bạn sẽ có cảm giác bồng bềnh, lâng lâng khó tả. Du thuyền Thiên Nga sẽ đưa bạn đến bất cứ nơi đâu trong lòng hồ nếu bạn muốn. Khung cảnh này chính là lúc bạn trao lời yêu một cách lãng mạn nhất, đừng ngần ngại!

Ngắm Đà Lạt đêm trên xe ngựa cổ

Không những thế, bạn có thể bỏ ra 70.000 đồng để thuê một xe ngựa cổ phục vụ từ 2 đến 6 du khách trong 1 giờ. Ngồi trên xe ngựa, bạn có thể ngắm toàn bộ cảnh xung quanh hồ một cách trọn vẹn nhất. Đối với những du khách sành điệu, họ không bao giờ quên ghé nhà hàng Thủy Tạ, tọa lạc ngay giữa lòng hồ. Ngồi ở đây, du khách có thể thưởng thức đủ món, và tất nhiên, không thể thiếu vài chum rượu để lâng lâng trong cái lạnh...thở ra khói.

Cà phê ở Đà Lạt không nhiều đá như ở Sài Gòn mà đặc quện, hương vị nồng nàn mang dư vị riêng vùng cao nguyên. Ngồi ở Mei coffee, ngoài uống cà phê ra bạn còn được nghe những giai điệu ngọt ngào của các ca khúc Trịnh Công Sơn và tha hồ thả hồn vào cảnh đẹp thơ mộng bên bờ hồ. Đôi khi cảm nhận từng làn gió lạnh đến run người nhưng vẫn thấy thích thích.

Mua sắm chợ đêm Đà Lạt

 Đêm đến, du khách thường  rời khách sạn và bắt đầu hành trình mua sắm ở chợ đêm.

 Nếu muốn thưởng thức ẩm thực, du khách có thể đi vào khu chợ âm phủ ngay dưới chân dốc đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ở đây du khách có thể thưởng thức vị đậm đà của mì Quảng, vị cay xè và béo ngậy của bún Huế hay những nồi lẩu Thái chua cay.

Khu bán ốc, sò, mực nướng bình dân dưới chân bậc thang ngay bên hông chợ Đà Lạt rất hợp cho những ai muốn lai rai vài ngụm rượu. Chợ đêm Đà Lạt có một khu đồ second-hand hẳn hoi, bán từ hàng điện tử đến quần áo ấm.

 Điểm mê hoặc du khách là chợ hoa đêm Đà Lạt. Lạc vào thế giới hoa khoe sắc, du khách như lạc vào thiên đường bình yên ấn tượng khó phai.

Chung Trần Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.