Bình ôxy của bệnh viện đè chết người nhà bệnh nhân

24/04/2012 18:19 GMT+7

(TNO) Ngày 24.4, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Bệnh viện (BV) Lao và Bệnh phổi Cần Thơ cho biết, chị Phạm Thị Thủy (45 tuổi), quê Lai Vung, Đồng Tháp, nạn nhân của vụ tai nạn hy hữu xảy ra tại bệnh viện này đã tử vong.

(TNO) Ngày 24.4, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Bệnh viện (BV) Lao và Bệnh phổi Cần Thơ cho biết, chị Phạm Thị Thủy (45 tuổi), quê Lai Vung, Đồng Tháp, nạn nhân của vụ tai nạn hy hữu xảy ra tại bệnh viện này đã tử vong.

Được biết, trước đó chị Thủy đang chăm sóc người nhà bị bệnh nằm tại BV Lao và Bệnh phổi Cần Thơ. Lúc 4 giờ 45 phút ngày 8.4, trong lúc chị Thủy đang nằm ngủ dưới nền gạch thì bị bình ôxy gần đó ngã đè lên người. Nguyên nhân vụ tai nạn là do người nhà của một bệnh nhân khác đi qua vô tình làm ngã bình ôxy.

Khoảng 15 phút sau, khi thấy người khó chịu chị Thủy mới báo cho điều dưỡng trực. Người điều dưỡng này không báo lại với bác sĩ trực mà gọi taxi tức tốc đưa bệnh nhân đến BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu. Tại đây, nạn nhân được mổ cấp cứu trong tình trạng dập phổi, vỡ gan, dịch tràn ổ bụng.

Đến ngày 20.4, tình trạng sức khỏe của chị Thủy càng xấu đi và được chuyển lên BV Chợ Rẫy (TP.HCM), nhưng đã tử vong vào chiều 22.4.

Cũng theo bà Nhàn, ngay khi vụ tai nạn xảy ra, BV Lao và Bệnh phổi Cần Thơ đã cử đoàn đến thăm hỏi nạn nhân. Trước đó, bệnh viện này cũng đã đặt vấn đề hỗ trợ cho chị Thủy 15 triệu đồng nhưng người nhà đã từ chối.

Đối với trách nhiệm của kíp trực tại thời điểm xảy ra tai nạn, bà Nhàn cho biết đã kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo toàn BV đối với điều dưỡng đã không báo cáo vụ việc với bác sĩ trực khi tai nạn xảy ra. Ngoài ra, BV này cũng bố trí lại nơi để bình ôxy cho an toàn...

Tiến Trình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.