Được voi đòi tiên

25/10/2012 14:46 GMT+7

(TNO) Túng tiền, một tên cướp quyết định đến nhà băng để… xin, nhưng cuối cùng phi vụ không suôn sẻ vì cái sự đòi hỏi quá đáng của mình.

(TNO) Túng tiền, một người đàn ông quyết định đến nhà băng để… xin, nhưng cuối cùng phi vụ không suôn sẻ vì cái sự đòi hỏi quá đáng của mình.

Một buổi sáng nọ, Arthur Bundrage (New York, Mỹ) bước vào ngân hàng với bộ mặt đáng thương. Anh ta tiến đến quầy thu ngân và bày tỏ nguyện vọng muốn có 20.000 USD.

Thấy tên cướp không mang theo hung khí, cũng không dùng bất kỳ lời lẽ đe dọa nào, nhân viên thu ngân động lòng trắc ẩn bèn đưa cho y một ít tiền. Anh chàng này cầm tiền ra về.

Đột nhiên một lát sau, anh ta thình lình quay lại ngân hàng với lý do... số tiền nhận được không đủ 20.000 USD.

Theo Huffington Post, lần này, người thu ngân không thể thông cảm được nữa và kết cục là "người đàn ông giàu trí tưởng tượng" trên phải theo cảnh sát về đồn.

C.Nhung

>> Bắt 3 tên cướp “dâm ô”
>> Tên cướp “mù chữ”
>> Tên cướp đẫy đà
>> Tên cướp kỳ quặc
>> Tên cướp “nóng bỏng”
>> Tên cướp “tử tế”
>> Tên cướp xui xẻo
>> Xong đời tên cướp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.