Giải thưởng cao quý

11/03/2012 03:31 GMT+7

Sau nhiều lần thi cử đủ thứ không thành, tôi nghĩ Tèo đã tuyệt vọng trở thành người nổi tiếng. Cả Tèo và tôi sẽ vĩnh viễn chìm trong đám đông vô danh, thầm lặng, không được nhắc đến dù đang sống, đang ăn, ngủ hay thậm chí đang lộ hàng.

Sau nhiều lần thi cử đủ thứ không thành, tôi nghĩ Tèo đã tuyệt vọng trở thành người nổi tiếng. Cả Tèo và tôi sẽ vĩnh viễn chìm trong đám đông vô danh, thầm lặng, không được nhắc đến dù đang sống, đang ăn, ngủ hay thậm chí đang lộ hàng.

Nhưng bản chất Tèo rất kiên cường. Hình như chả khi nào nó chịu khuất phục. Nó đi lại cáu kỉnh trong nhà, bóp trán và bóp tay suy nghĩ, rồi nó hét lên:

- Tớ nghĩ ra rồi cậu ạ. Mình không thi thì mình tổ chức thi.

Tôi trợn mắt:

- Tổ chức thi? Cậu có bị điên không? Phải là người hay tổ chức danh giá mới làm vậy được.

 
Minh họa: DAD 

Tèo bĩu môi:

- Thôi đi ông! Bây giờ ngày nào cũng có thi đủ thứ, cứ năm phút lại có một cuộc thi mới ra đời, lấy đâu ra lắm người danh giá thế. Cứ miễn làm sao có được giấy phép là thành nhà tổ chức thôi mà.

Tôi đăm chiêu:

- Nói vậy cũng phải, nhưng tổ chức phải có kinh phí, lấy đâu ra?

Tèo bò xuống sàn cười:

- Kinh phí? Cậu phải hiểu thật ra thi cử cũng là một lối kinh doanh. Sau khi tổ chức, trừ mọi khoản người ta phải có lãi mới làm. Kinh phí nhờ quảng cáo hay tài trợ trang trải là chính.

Tôi gân cổ lên cãi:

- Biết vậy. Nhưng tài trợ và quảng cáo nhiều khi phải hết chương trình rất lâu mới thanh toán. Trong khi đó cuộc thi vừa kết thúc là phải phát giải thưởng, công bố kết quả ngay, tìm đâu ra tiền?

Tèo nhìn tôi đầy thương xót:

- Ông cứ thật thà như vậy thảo nào cả cuộc đời nghèo khổ. Thi cử mình cứ tuyên bố giải thật to cho hấp dẫn, cho chúng nó tham. Nhưng chả dại gì đưa tiền mặt, mà quy đổi ra thành những cách chả ai kiểm tra được là xong.

Nói rồi, Tèo lao đi.

Một tuần sau, nó tự tay viết, in vi tính và dán ở khắp nơi một thông báo như sau:

Tập đoàn giải trí Robe Tèo
Kết hợp với nhà hàng Sóng Biển
Tổ chức cuộc thi hoa hậu đại dương

Điều kiện tham gia:

Phụ nữ từ 18 đến 50 tuổi
Chưa có tiền án tiền sự
Không cần sự chấp thuận của gia đình
Cao từ 1,5 đến 3 mét
Nặng từ 30 đến 100 kg
Đều có thể tham gia nếu đóng lệ phí đầy đủ, đúng giờ

Cơ cấu giải thưởng như sau:

Giải nhất: Một tỉ đồng, bao gồm:

- Ăn cơm phải trả tiền nhưng dùng nước mắm và tăm xỉa răng miễn phí hai năm tại nhà hàng Sóng Biển.

- Đi lại miễn phí trên bãi cát hoặc trước sân nhà hàng đến trọn đời.

- Được chụp hình cạnh một viên kim cương to như quả bóng bàn tại trung tâm vàng bạc đá quý, hình được tự do sử dụng tặng bạn bè hoặc bán nếu có người mua.

- Được tập luyện 6 tháng tại trung tâm sắc đẹp Niu-oóc nhưng đặt tại Thủ Đức, miễn hoàn toàn tiền gửi xe.

- Được tham dự tất cả các bữa tiệc sinh nhật của ông chủ Tèo mà không phải tặng quà.

- Được tặng mười ký cua hấp sau đêm chung kết. Nếu cua hết thì chuyển thành các con vật khác tương đương.

- Được tắm và xát xà bông không giới hạn ở bất cứ phòng nào trong tiệm ăn, kể cả những phòng đang có người ở.

- Được cho mượn và đội vương miện bằng thủy tinh, nếu vương miện bể chỉ cần bồi thường theo giá gốc.

- Được mượn bất kỳ một bộ áo tắm nào của nhà may áo tắm Thiên Thu. Khi mượn và trả không cần viết biên nhận.

- Chăm sóc da nếu da có bệnh miễn phí tại viện sắc đẹp Thiên Thần. Nếu da không có bệnh được giảm 10% trên mọi hóa đơn không kể đồ ăn.

- Có quyền đi lại bằng xe ôm trong sáu tháng, tài xế và xe do công ty lựa chọn.

- Được in trên nắp chai lọ những sản phẩm chính thức của nhà hàng.

- Được ít nhất hai mươi giám đốc cho số điện thoại và mời cơm. Giá trị mỗi bữa cơm không vượt quá 200 ngàn tiền mặt hoặc thực phẩm tương đương.

- Được là khách mời danh dự trong tất cả những lần khai trương cơ sở mới của nhà hàng hoặc công ty.

- Được giám đốc Tèo gửi thiệp chúc tết mỗi độ xuân về.

- Được thi các cuộc thi khác không giới hạn. Nhưng nếu đoạt giải phải nộp lại.

- Được sở hữu danh hiệu Hoa hậu đại dương một cách công khai.

- Được cấp thuốc đánh răng và dầu cù là cho tới 60 tuổi! 

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.