Thất bại kiêu hãnh của Chelsea

13/04/2022 10:57 GMT+7

Không có bất ngờ xảy ra khi Chelsea phải nói lời chia tay Champions League , nhưng thầy trò HLV Thomas Tuchel đã chơi trận đấu quá hay trên sân Santiago Bernabeu.

“Thất bại nào cũng đau đớn, nhưng có những thất bại chúng tôi có thể tiêu hóa được, bởi Chelsea đã chơi hết khả năng. Chúng tôi không có gì ân hận”, HLV Thomas Tuchel chia sẻ sau chiến thắng, thực tế là thất bại chung cuộc 4-5 của Chelsea trước Real Madrid ở tứ kết Champions League rạng sáng 13.4.

Chelsea đến làm khách trên sân Santiago Bernabeu với hành trang là thất bại 1-3 ở trận lượt đi. Trong 10 năm qua, họ có hai lần ngược dòng sau khi thua 1-3, nhưng đều là nhờ được đá trận lượt về trên sân nhà.

Real Madrid cũng không phải đối thủ non yếu bản lĩnh như Napoli, Paris Saint-Germain để Chelsea nghĩ về cuộc lật đổ. Nhưng ở “địa ngục” Santiago Bernabeu, nơi Real Madrid ghi 9 bàn trong 3 trận gần nhất ở vòng knock-out Champions League, Chelsea đã chơi trận đấu để đời.

Kai Havertz và đồng đội đã có trận đấu để đời tại Santiago Bernabeu

AFP

Các học trò của HLV Thomas Tuchel đã cuốn phăng Real Madrid đúng nghĩa trong 75 phút đầu.

Nhà cầm quân người Đức có những điều chỉnh nhỏ về chiến thuật khi để Andreas Christensen ngồi dự bị, giành suất đá chính cho Mateo Kovacic - một tiền vệ giỏi làm bóng, rồi đặt niềm tin vào Timo Werner.

Vẫn ra sân với hệ thống 3-4-3, song Chelsea chơi rất khác trận lượt đi. Đại diện nước Anh kiểm soát bóng, gây áp lực toàn diện, liên tục đập nhả ở cự ly ngắn khiến hàng thủ Real Madrid vất vả chống đỡ.

Chelsea đã chơi với cường độ và tốc độ khủng khiếp trên cả 3 khía cạnh: tấn công, áp sát và chuyển trạng thái.

Con số thống kê không biết nói dối: Chelsea dứt điểm nhiều hơn gấp đôi, được hưởng phạt góc nhiều gấp 6, ghi 3 bàn thắng, có 1 pha lập công bị từ chối cùng hàng loạt pha hãm thành nguy hiểm, tất cả chỉ trong khoảng 75 phút.

Các cầu thủ Chelsea thậm chí từng dẫn Real Madrid đến 3-0

AFP

Real Madrid đã bị đẩy đến gần cửa tử, đến mức HLV Carlo Ancelotti phải dùng từ “phép màu” để nói về cách học trò sống sót ở trận đấu này.

Tuy nhiên, không đội nào có thể chơi một trận mà không mắc sai lầm chiến thuật nào. Cầu thủ cũng là con người. Ở trạng thái căng thẳng, phải chơi với cường độ vận động liên tục và kéo dài, sai số đã lộ ra trong cách đá của Chelsea.

“Chúng tôi để mất bóng ngay khi vừa giành lại bóng, điều đó rất nguy hiểm”, HLV Tuchel phân tích. Những sai lầm Chelsea mắc phải thực tế không quá nặng nề như cú chuyền hỏng của Edouard Mendy ở trận lượt đi.

Đội bóng của Tuchel chỉ thiếu may mắn, đồng thời Real Madrid quá bản lĩnh và sắc bén để chuyển hóa những thời cơ nhỏ nhất thành bàn thắng. Dù vậy, khi HLV Tuchel nói về vận may và sự nuối tiếc, ông sẽ nhận được đồng cảm của rất nhiều người.

Chelsea thua nhưng không phải hối tiếc vì đã chơi quá hay

AFP

Chelsea không chỉ chơi tốt về chiến thuật, khiến Real Madrid phải trông chờ vào khoảnh khắc để chiến thắng, mà còn mang nỗi sợ bao trùm sân Santiago Bernabeu đến những phút cuối cùng.

Pha bỏ lỡ của Christian Pulisic, Kai Havertz hay Jorginho đều diễn ra ở thời gian bù giờ hiệp chính và hiệp phụ. Chelsea không thể ngược dòng, nhưng chưa bao giờ ngừng chiến đấu cho điều này. Không phải đội bóng nào cũng có phẩm chất ấy.

“Chúng tôi đã thể hiện được đẳng cấp và cá tính của CLB”, HLV Tuchel chia sẻ. Còn trung vệ Antonio Rudiger nói “không phải đội nào cũng đá được như thế trên sân của Real Madrid”.

Chelsea đã cháy hết mình, và cú trượt chân của Rudiger trong bàn thắng của Karim Benzema là một khoảnh khắc kiêu hãnh của thầy trò Tuchel. Chelsea đã mắc những sai sót, mà trong bóng đá, như thế là quá nhiều.

Nhưng chơi một trận áp đảo Real Madrid trong bối cảnh chịu từng ấy bất lợi, trước khi thất bại bởi những kiểu tình huống không thể tính toán trước, Chelsea có thể ngẩng cao đầu rời giải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.