'Thầy giáo làng' giành giải nhất cuộc thi viết Người Thầy kính yêu

Ngọc Long
Ngọc Long
17/11/2023 16:36 GMT+7

Câu chuyện về 'thầy giáo làng' Lâm Bá Nhạc (thầy Năm Nhạc), người truyền cảm hứng và hoài bão cho nhiều thế hệ học trò, đã đạt giải nhất cuộc thi viết 'Người Thầy kính yêu' lần 2 do Báo Người Lao Động tổ chức.

'Thầy giáo làng' giành giải nhất cuộc thi viết 'Người Thầy kính yêu' - Ảnh 1.

Tác giả Quang Ân, người chấp bút bài viết "Thầy giáo làng" vừa đạt giải nhất cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu"

NGỌC LONG

Chia sẻ tại lễ trao giải cuộc thi viết diễn ra sáng 17.11, tác giả Quang Ân, người chấp bút bài viết "Thầy giáo làng", cho biết có 3 điều ông cảm phục ở thầy Năm Nhạc. Thứ nhất là thầy luôn xem học trò như con cái, sẵn sàng dạy học và cho ăn ở miễn phí. Thứ 2 là dù chưa qua trường lớp sư phạm nhưng thầy vẫn giúp nhiều học trò đỗ vào các trường danh tiếng như Pétrus Ký (nay là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM).

"Cuối cùng, thầy cũng là người định hướng học trò đi đến những hoài bão, ước mơ của chính mình để từ đó xác lập được cuộc sống mới. Với tâm sáng, lòng trong, thầy đã dìu dắt nhiều thế hệ học trò trở thành những cá nhân thành đạt, như nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Chí, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Lê Thị Vân...", tác giả Quang Ân kể.

'Thầy giáo làng' giành giải nhất cuộc thi viết 'Người Thầy kính yêu' - Ảnh 2.

Chân dung các tác giả đạt giải tại TP.HCM

NGỌC LONG

Với những cống hiến cho ngành giáo dục, thầy Năm Nhạc cùng GS-TSKH-NGƯT Phan Quốc Khánh, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), cũng được tặng giải "Mai Vàng tri ân". Đây là giải thưởng do Báo Người Lao Động tổ chức nhằm góp phần chăm lo đời sống của văn nghệ sĩ, trí thức khắp các tỉnh, thành đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương, của đất nước.

Dịp này, ban tổ chức cuộc thi viết cũng trao một giải nhì, hai giải ba và ba giải khuyến khích cho các cây bút là nhà báo, nhà giáo, người lao động và cả học sinh. Nổi bật trong số đó là em Thiều Nguyễn Vỹ Dạ, tác giả trẻ tuổi nhất khi chỉ đang học lớp 6 ở Đắk Lắk, và cũng là người đã nắn nót viết tay từng hàng chữ trên những trang giấy trắng để tri ân người thầy chủ nhiệm của em.

'Thầy giáo làng' giành giải nhất cuộc thi viết 'Người Thầy kính yêu' - Ảnh 3.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng biên tập Báo Người Lao Động, phát biểu tại sự kiện

NGỌC LONG

Phát biểu tại sự kiện, ông Tô Đình Tuân, Tổng biên tập Báo Người Lao Động, cho biết số lượng bài dự thi năm nay nhiều hơn lần thứ nhất rất nhiều với gần 150 tác phẩm, chứng tỏ sự lan tỏa và ý nghĩa của cuộc thi đã chạm đến trái tim của đông đảo bạn đọc. "Người thầy trong các tác phẩm truyền đạt kiến thức mà còn truyền đi đam mê để học trò chạm đến ước mơ, trở thành những người tốt luôn mang trong mình sự biết ơn", ông Tuân nhìn nhận.

Nhân buổi lễ, ông Tô Đình Tuân cũng phát động cuộc thi viết "Người thầy kính yêu" lần 3. Chương trình bắt đầu nhận bài dự thi từ hôm nay (17.11) và dự kiến trao giải, vinh danh những tác phẩm xuất sắc cùng những tấm gương thầy cô tiêu biểu nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam năm 2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.