Thay người để... thua

30/09/2013 03:25 GMT+7

Những quyết định thay người khó hiểu của 2 HLV Moyes và Pellegrini là nguyên nhân chính dẫn đến “thảm họa Manchester”.

Những quyết định thay người khó hiểu của 2 HLV Moyes và Pellegrini là nguyên nhân chính dẫn đến “thảm họa Manchester”. 

 Thay người để... thua
 Nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt của các cầu thủ M.U - Ảnh: AFP

Lượt trận đầu tiên của vòng 6 Premier League kết thúc với những kết quả khó tin. M.U bại trận ngay trên sân nhà trước West Brom (1-2), còn Man.City cũng thúc thủ trên sân Villa Park của Aston Villa (2-3).

Tuy nhiên, nếu như West Brom hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng tại Old Trafford thì Aston Villa phải cần một chút may mắn mới lập được kỳ tích. Thật vậy, dù không chiếm ưu thế về thời gian kiểm soát bóng nhưng những đợt tấn công của West Brom luôn đầy vẻ đe dọa, và họ đã tận dụng một cách tốt nhất những cơ hội mà mình có được.

Trong khi đó, nếu trọng tài tinh mắt hơn thì Aston Villa đã không thể có được bàn thắng đầu tiên ở phút 51, do El Ahmadi đã ở vào thế việt vị trước khi đưa bóng vào lưới Man.City. Nhờ đó, Aston Villa sống sót và vùng lên ngoạn mục trong hoàn cảnh họ bị đối thủ đàn áp về mọi mặt.

 

Stoke thất thủ trên sân nhà

Ở trận đấu thuộc vòng 6 tối qua, Stoke dù có nhiều ưu thế hơn nhưng chơi quá bế tắc, ít tạo được cơ hội nguy hiểm. Trong khi đó, Norwich với đấu pháp phòng ngự phản công hợp lý đã có được bàn thắng duy nhất do công Howson ghi ở phút 34 để thắng 1-0. G.Lao

Thế nhưng, nếu không kể đến phong độ yếu kém của Man.City trên đất khách thì có một nguyên nhân chung đã góp phần tạo nên “thảm họa Manchester”. Đó là những quyết định thay người không hợp lý của cả hai HLV Moyes và Pellegrini.

Tại Villa Park, sau khi dẫn trước 2-1, HLV Pellegrini tung Navas vào sân thay cho Nasri và chuyển Milner từ cánh phải sang cánh trái. Cho đến lúc đó, Nasri đang chơi rất tốt và là động lực chính trên hàng công của Man.City. Có thể ông Pellegrini muốn Nasri được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu với Bayern Munich ở Champions League. Thế nhưng, quyết định trên đã khiến hàng công của “The Citizens” đánh mất động lực, do tầm ảnh hưởng của Milner bỗng dưng biến mất còn Navas chẳng đóng góp được gì.

Tại Old Trafford, thật không thể hiểu nổi tại sao ông Moyes lại thay thế Kagawa bằng cầu thủ trẻ Januzaj vào đầu hiệp 2, rồi sau đó lại tung Fellaini vào sân thay cho Anderson ở phút 68. Do Januzaj không có khả năng phòng thủ nên Amalfitano đã lợi dụng điều đó để mở tỷ số cho West Brom. Khi M.U cần bàn thắng để san bằng tỷ số thì sự xuất hiện của Fellaini chẳng những không đóng góp được gì cho hàng công mà anh còn để mất bóng trong vài tình huống rất nguy hiểm.

Thế nên, với những quyết định thay người khó hiểu kể trên, dư luận cho rằng cả hai HLV Moyes và Pellegrini chính là những người đã góp phần tạo nên “thảm họa Manchester”.

Arsenal lên đầu bảng

Trong ngày kỷ niệm 17 năm dẫn dắt “Pháo thủ”, chiến lược gia người Pháp Arsene Wenger được tặng món quà là ngôi đầu bảng với cách biệt lần lượt hơn 2 và 4 điểm trước Tottenham và Chelsea, sau chiến thắng 2-1 trước Swansea rạng sáng qua.

Dù rất vui, nhưng HLV Wenger vẫn tỉnh táo: “Mọi thứ còn rất sớm (cơ hội đua tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh - NV). Arsenal từng trải qua khủng hoảng sau trận thua đầu mùa, nhưng chúng tôi đã đáp trả bằng cách chứng tỏ mình trên sân bóng. Và chúng tôi đã làm rất tốt”.

G.Lao
(Theo talksport.radiovietnam.vn)

Trần Tôn

>> Pellegrini và Moyes phấn khích trước trận derby Manchester
>> Sir Alex "mách nước" cho Van Persie trước trận derby Manchester
>> Derby nghẹt thở

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.