Thầy trò HLV Hữu Thắng được ‘tỏ tình’

17/03/2016 18:03 GMT+7

Làm cầu thủ mà vừa đá hay vừa đẹp trai quá cũng… khổ. Sau trận đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam gặp Hà Nội T&T vào tối qua, Quế Ngọc Hải và Lương Xuân Trường đã lâm vào ‘tình cảnh’quá khó xử là ‘được’ khán giả giữ chặt tay, không muốn rời xa.

Làm cầu thủ mà vừa đá hay vừa đẹp trai quá cũng… khổ. Sau trận đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam gặp Hà Nội T&T vào tối qua, Quế Ngọc Hải và Lương Xuân Trường đã lâm vào ‘tình cảnh’quá khó xử là ‘được’ khán giả giữ chặt tay, không muốn rời xa.

Có hơn 5.000 khán giả đã đến sân Hàng Đẫy để theo dõi trận ra mắt của HLV Hữu Thắng - Ảnh: Minh Tú
Lâu lắm rồi sân Hàng Đẫy (Hà Nội) mới đón lượng khán giả đông đến thế. Dù trời khá lạnh lại lất phất mưa và trận đấu lại diễn ra khá muộn (19 giờ) nhưng không ai bỏ về giữa chừng.
Suốt 90 phút, trên khán đài thường xuyên rộ lên những tiếng vỗ tay trước những tình huống tấn công đẹp mặt hay những pha phối hợp vừa nhanh vừa khéo của đội tuyển Việt Nam. Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Xuân Gụ hỉ hả: “Nhìn sân đông và khán giả vổ vũ nồng nhiệt thế này, thấy khoái quá. Chứng tỏ sức hút của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn rất lớn”.
Sau trận, hàng nghìn cổ động viên vẫn lưu luyến, ở lại trên khán đài chào tạm biệt các tuyển thủ. HLV Nguyễn Hữu Thắng mang một quả bóng đến sát hàng rào khán đài A, tặng cho một em bé trai 4 buổi, trong tiếng vỗ tay rầm rầm. Nhiều khán giả khác hô to tên Tuấn Anh, Xuân Trường và cả tiền vệ Thành Lương - người chơi nổi bật nhất của đội tuyển vào tối qua.
Khoảng gần 21 giờ 30 khi chúng tôi kết thúc buổi họp báo với HLV Nguyễn Hữu Thắng trong phòng truyền thông của sân Hàng Đẫy, bước ra đường Trịnh Hoài Đức vẫn được chứng kiến một khung cảnh rất ồn ào. Xe ô tô của đội tuyển “chết dí” một chỗ, không thể di chuyển nổi vì bị hàng nghìn người hâm mộ vây kín.
Người hâm mộ vây quanh xe chở tuyển Việt Nam và leo lên cả xe để bắt tay chúc mừng HLV Hữu Thắng - Ảnh: Nhật Duy
Nhiều khán giả nam cũng thổ lộ tình cảm của mình với HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng. Cửa xe vừa mở, hai bạn sinh viên đã chạy vội lên: “Chú Thắng ơi, cho cháu xin chữ ký”. Theo nguyên tắc, người lạ không được bước lên xe đội tuyển nên các trợ lý định mời xuống. Nhưng Hữu Thắng đã tươi cười: “Khoan khoan, mời các cháu đứng trong xe, đưa sổ đây để chú ký”.
Trong khi ban huấn luyện đã ngồi yên vị trong xe thì trên vỉa hè đường Trịnh Hoài Đức, nhiều cầu thủ vẫn chưa thể “thoát hiểm”. Mọi người bật cười vì những tiếng hô rất to: “Các anh ơi, đừng về vội, cho em chụp ảnh một cái”. Nào chỉ một cái. Quế Ngọc Hải, anh chàng cao to, đẹp trai lồng lộng được các fan nữ cầm tay, rồi đòi chụp ảnh cùng.
Hải cứ cười bẽn lẽn, không dám từ chối. Có cô gái rất xinh, dù đã được chụp ảnh với thần tượng rồi vẫn cứ níu chặt tay trung vệ SLNA, mắt nhìn đắm đuối. Nhiều cô gái khác ngỏ lời một cách công khai: “Anh Hải ơi, em thích anh lắm. Anh thi đấu cố gắng lên nhé”.
Tiền vệ Xuân Trường cũng “khổ” không kém. “Anh ơi, sao anh như con trai Hàn Quốc thế. Anh sang bên Hàn đá bóng, đừng yêu con gái bên ấy nhé, bọn em buồn lắm”, một bạn gái chắc chỉ khoảng 18 tuổi, tay cầm Ipad để chụp với cầu thủ CLB Incheon, vừa phụng phịu bày tỏ.
Sáng nay, chúng tôi gọi điện cho Quế Ngọc Hải để trêu anh: “Thế bị tỏ tình thế, tâm trạng có vui không thế?”. Hải cười ngất: “Ôi, em nghe thế quen rồi!”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.